Bến xe ở Đắk Lắk vắng khách đặt vé về quê đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thống kế của các nhà xe và bến xe khách phía Bắc TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lượng khách hàng đặt mua vé về quê ăn Tết năm nay giảm 30% so với năm ngoái.
Sáng 2/2, tại Bến xe phía Bắc (TP Buôn Ma Thuột), không còn cảnh tượng người người chen chúc nhau mua vé, ra xe để chuẩn bị chuyến hành trình về quê. Lượng khách ít ỏi, thưa thớt nên tại các quầy bán vé, nhân viên khá nhàn rỗi.
 
Bến xe thưa thớt hành khách.  
Theo chị Vũ Thanh Châu (nhân viên vé xe của nhà xe Chính Nghĩa), lượng khách năm nay đăng ký mua vé về Quảng Ngãi được phủ kín các tuyến. Tuy nhiên, so với năm trước thì lượng khách về quê ăn Tết, năm nay vẫn ít hơn.
“Năm ngoái chúng tôi phải tăng cường thêm xe, hoạt động thêm chuyến mới phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách. Năm nay, tuy mỗi chuyến xe đều chật kín khách, nhưng không phải tăng cường thêm xe, do lượng vé xuất ra vừa đủ để phục vụ”, chị Châu cho biết.
Nhiều người dân đưa ra nguyên nhân năm nay không về ăn Tết, do mất mùa, giá nông sản rớt thê thảm.
Đắk Lắk cũng là địa phương có nền công nghiệp chưa phát triển như các tỉnh thành khác. Những năm trước người dân ở miền Trung, miền Bắc kéo nhau vào Tây Nguyên hái thuê cà phê, năm nay, lượng lao động này vào đây ít hơn. Từ đó cũng là nguyên nhân làm cho lượng khách về quê ăn Tết giảm đi.
Ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó giám đốc Cty Cổ phần bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lượng khách về quê ăn Tết năm nay đặt vé tại bến giảm từ 30-40%.
“Hành khách lựa chọn đi bằng máy bay, nhưng không ảnh hưởng đến việc đặt vé đi ô tô về quê tại bến. So với ngày thường, năm nay chỉ tăng khoảng 70%, trong khi so với năm 2018 tăng hơn 100%.
Đặc biệt, lượng khách đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Nha Trang… giảm đi rất nhiều, do bị ảnh hưởng của xe cóc, bến dù. Dù vậy, chúng tôi vẫn bố trí xe dự phòng loại xe giường nằm trên 40 chỗ sẵn sàng phục vụ khi cần”, ông Tuấn nói.
Bình Định-Long Nguyễn (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null