(GLO)- Nhìn dòng người hối hả, ngược xuôi mua sắm Tết, nhiều lao động tự do ở “chợ lao động“ tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) không khỏi chạnh lòng khi chờ hoài không thấy khách hỏi thuê.
Có thể nói, dịch bệnh như một liều thuốc thử. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng mọi mặt đời sống, rất nhiều doanh nghiệp tưởng chết nhưng vẫn sống tốt. Khi kinh doanh mặt tiền teo tóp, nhiều doanh nghiệp chuyển vô… mặt hẻm, kết hợp online. Nhiều thương hiệu truyền thống của TPHCM cũng thay đổi để thích ứng tình hình mới.
Đã từng nhiều lần ghé phố đi bộ Bùi Viện (còn gọi là “phố Tây“, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM), từng chứng kiến sự nhộn nhịp của con đường được mệnh danh là “phố không ngủ“ của TPHCM, thế nhưng khi trở lại con phố này vào một ngày cuối tuần đầu tháng 3, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên...
LTS: Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, là bắt đầu chuỗi ngày khó với giới kinh doanh - dịch vụ tại TPHCM. Chợ truyền thống, đặc biệt là những chợ chuyên dành cho khách du lịch vắng teo, phố đi bộ lèo tèo, hộ kinh doanh gặp khó… Đó là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được sau một năm sống chung với Covid-19.
(GLO)- Những ngày này, trên nhiều tuyến đường chính của TP. Pleiku, hàng hóa phục vụ mùa Noel được trưng bày lộng lẫy, bắt mắt. Tuy nhiên, theo nhận định thì sức tiêu thụ không bằng mọi năm.
(GLO)- Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhưng tại các điểm bán hoa và cây cảnh trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai lượng người mua không nhiều làm cho không khí chợ hoa ngày Tết kém phần náo nhiệt.
(GLO)- Năm nay, thu nhập từ các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều… đều giảm nên người dân huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai mua sắm kém nhộn nhịp.