Bế mạc Ngày hội Sắc màu du lịch Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 22-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã bế mạc Ngày hội Sắc màu du lịch Gia Lai năm 2019 và trao giải các cuộc thi diễn ra tại ngày hội.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với các hoạt động như: Hội thi ẩm thực, cuộc thi ảnh Sắc màu du lịch Gia Lai, Hội thi nghiệp vụ du lịch và các hoạt động bên lề đặc sắc khác như trưng bày các gian hàng ẩm thực đặc trưng của Gia Lai, ca múa nhạc... Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương.
Các thí sinh đạt giải cao ở phần thi Nghiệp vụ du lịch. Ảnh: Quang Tấn
Các thí sinh đạt giải cao ở phần thi nghiệp vụ du lịch. Ảnh: Quang Tấn
Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải các cuộc thi. Cụ thể, ở cuộc thi ảnh Sắc màu du lịch Gia Lai, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Doãn Vinh với tác phẩm Chư Đăng Ya, trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.
Ở Hội thi ẩm thực du lịch Gia Lai, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đầu bếp của nhà hàng Jarai Food, giải nhất nhất thuộc về đầu bếp 5 Dũng Quán, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải phụ. Trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ du lịch năm 2019.
Đây là những hoạt động thiết thực nhằm quảng bá những điểm đến, con người cũng như nét văn hóa ẩm thực đa dạng, hấp dẫn của Gia Lai đến du khách gần xa. Qua đó, từng bước nâng cao vị thế du lịch Gia Lai trong khu vực và trong cả nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null