Bế mạc Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, mang đậm hơi thở, sắc màu của “núi rừng” và “biển cả”, Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku năm 2022 đã chính thức khép lại vào tối 26-6 tại khu vực đường Anh hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Tham dự lễ bế mạc có các ông: Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Nguyễn Lê Vi Phúc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên); lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Gia Lai; các phòng, ban, địa phương, doanh nghiệp của TP. Pleiku cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
Các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Đức Thụy
Được tổ chức từ ngày 24 đến 26-6, Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku với chủ đề “Vẻ đẹp Tuy Hòa cùng đại ngàn Tây Nguyên” đã đem đến cho du khách những trải nghiệm mới về văn hóa, ẩm thực đặc sắc của 2 thành phố thông qua các chương trình như: trình diễn văn hóa ẩm thực, trưng bày hơn 50 gian hàng về các sản phẩm OCOP; triển lãm tranh, giao lưu “Sắc màu âm nhạc”…
Trong đó, nổi bật nhất là chương trình Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Pleiku với Tuy Hòa và 3 thành phố trong khu vực Tây Nguyên gồm: Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak), Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Gia Nghĩa (tỉnh Đak Nông).
Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hoạt động tham quan, khảo sát các địa điểm du lịch trên địa bàn Pleiku nhằm giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, làm cơ sở liên kết vùng trong phát triển du lịch.
Ông Nguyễn Lê Vi Phúc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) phát biểu bế mạc ngày hội. Ảnh: Đức Thụy
Ông Nguyễn Lê Vi Phúc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) phát biểu bế mạc ngày hội. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu bế mạc ngày hội, ông Nguyễn Lê Vi Phúc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Tuy Hòa-cho hay: “Lần đầu tiên, những sắc màu văn hóa của thành phố biển Tuy Hòa được hòa điệu, kết nối với phố núi Pleiku thơ mộng và trữ tình. Với thành công bước đầu của ngày hội, chúng tôi mong muốn trong thời gian đến, hoạt động này sẽ được thường niên luân phiên tại mỗi thành phố: Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum và Gia Nghĩa; góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành Du lịch của 5 thành phố”.
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung khẳng định, Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku đã góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng du lịch của 2 thành phố. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung khẳng định, Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku đã góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng du lịch của 2 thành phố. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung khẳng định: “Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku đã diễn ra thành công và đạt được các mục tiêu mà Ban tổ chức hướng tới. Hoạt động được tổ chức trong điều kiện cả nước thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm đầy khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19. Qua đây, góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng du lịch của Tuy Hòa, Pleiku đến với bạn bè trong nước và quốc tế; từng bước khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu của du lịch của 2 thành phố”.
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku cũng mong rằng các thành phố sẽ tiếp tục gìn giữ, phát triển, khai thác những lợi thế của mình để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; đồng thời tạo nên một phong trào liên kết sâu rộng trong lĩnh vực này.
Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Đức Thụy
Tại lễ bế mạc, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku đã phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) dàn dựng, trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến xem và thưởng thức.
MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null