Bắt giữ nghi phạm giết người, hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Y Tơng H’Đơk (SN 1990, trú tổ dân phố 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm (quy định tại Điều 123, 141 Bộ Luật Hình sự năm 2015). Nạn nhân là bà Đ. T. T (SN 1954, trú phường Ea Tam).

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 12/5/2022, chị P. T. H. (SN 1990, trú buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) trong lúc vệ sinh quét rác tại hẻm 231 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam) đã phát hiện bà T. nằm bất động, trên mặt bị chảy nhiều máu nên đã hô hoán người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ đây là vụ án giết người, hiếp dâm. Đồng thời, nhanh chóng bắt được nghi phạm Y Tơng H’Đơk khi đang lẩn trốn tại một hoa viên trên đường Lê Duẩn.


 

Đối tượng Y Tơng H'Đơk bị bắt giữ.
Đối tượng Y Tơng H'Đơk bị bắt giữ.


Tại cơ quan Công an, Y Tơng khai nhận: Chiều ngày 11/5/2022, đối tượng đến phòng trọ của bạn là N.V.P (SN 1990, ở số nhà 61, đường Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam) để chơi rồi uống rượu. Đến 21 giờ cùng ngày, cả hai rủ nhau đi đánh bida và uống thêm 10 chai bia nữa. Khoảng 23 giờ Phúc về phòng trọ, còn Y Tơng tiếp tục đi lang thang trên đường Lê Duẩn. Lúc này, đối tượng gặp bà T. (người có biểu hiện tâm thần, thường bỏ nhà đi) thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Y Tơng liền cầm một cục gạch bên đường đập vào đầu bà T. đến bất tỉnh rồi kéo vào hẻm 231 Lê Duẩn (cách nơi đánh 3m) để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Y Tơng bỏ nạn nhân ở lại rồi đến một hoa viên trên đường Lê Duẩn để trốn.

Được biết, Y Tơng từng có hai tiền án về: tội hiếp dâm với mức án 3 năm tù và tội cướp tài sản với mức án 8 năm tù. Ngày 24/11/2021, Y Tơng ra trại.

https://baodaklak.vn/thoi-su/202205/bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-hiep-dam-389368b/

 

Theo Lê Thành (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null