Bắt giữ 'ma men' côn đồ 4 lần tông xe, ném đá vào lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng xử lý hành vi đi xe không đội mũ bảo hiểm, Sinh không chấp hành; trong đêm, Sinh rủ Cường 4 lần ném đá, tông xe vào cán bộ chiến sĩ.

Sáng 14.3, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 "ma men" côn đồ ném đá tổ công tác, cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý về hành vi chống người thi hành công vụ. 2 nghi phạm này là Lê Viết Sinh (25 tuổi) và Phan Thanh Cường (26 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ).

Trước đó, khuya 13.3, tổ công tác số 5 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự tuyến đường Lê Đại Hành (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm từ hướng đường Trường Chinh vào.

Lê Viết Sinh cầm đầu vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú

Lê Viết Sinh cầm đầu vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú

Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, xử lý hành vi vi phạm giao thông nhưng người này không chấp hành, rú ga tông thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Trong lúc lực lượng 911 chuẩn bị phương án truy xét, thì 15 phút sau, nam thanh niên trên quay lại cùng đồng bọn, phóng xe ngang qua chốt kiểm soát, ném đá vào cán bộ chiến sĩ rồi phóng xe đi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tránh được cú ném đá, đại úy Đỗ Châu Phước (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lực lượng mật phục, lên phương án theo dõi, ghi hình để làm cơ sở xử lý và bắt giữ các nghi phạm gây rối.

Hai tổ công tác số 1 và 2 đang làm nhiệm vụ gần đó được tăng cường hỗ trợ. Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, hai nghi phạm tiếp tục quay lại chốt kiểm soát, ném đá về phía cán bộ chiến sĩ thì lập tức bị lực lượng truy bắt.

Phan Thanh Cường chở Sinh ném đá. Ảnh: Nguyễn Tú

Phan Thanh Cường chở Sinh ném đá. Ảnh: Nguyễn Tú

Hai nghi phạm tăng ga luồn lách qua nhiều tuyến đường nhỏ trong khu dân cư, chui vào các đường kiệt nhỏ nhưng đã bị lực lượng 911 chặn đầu xe ở kiệt 135 đường Bình Thái 1.

Lúc này, cả hai tông thẳng xe vào lực lượng 911 nhưng cán bộ chiến sĩ đã cảnh giác, khống chế.

Theo khai nhận, sau khi ăn nhậu, Lê Viết Sinh bị lực lượng 911 kiểm tra nên bỏ chạy. Sinh quay lại quán nhậu trên đường Lê Đại Hành rủ thêm đồng bọn là Phan Thanh Cường đi ném đá cán bộ chiến sĩ.

Cường điều khiển xe máy BS 43F1-007.28 chở Sinh ngồi sau cầm đá ném vào tổ công tác, thấy chưa trúng nên cả hai "ma men" tiếp tục quay lại lần 2 để cố gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ đến cùng.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy cả hai đều vi phạm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Theo lực lượng 911, trong đêm 13.3, Sinh và Cường đã 2 lần ném đá, 2 lần tông xe vào lực lượng 911 để gây rối, chống đối, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ đã cảnh giác nên không có thương tích.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, năm 2019, lực lượng 911 làm nhiệm vụ tại Q.Thanh Khê cũng đã bị các côn đồ ném đá. Sau khi bị bắt giữ, các côn đồ này đã bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt tổng cộng 2 năm 3 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null