Bất chấp nguy hiểm, nhóm phụ nữ dừng xe con, nhảy nhót giữa đường ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.

CLIP: Nhóm người bất chấp, dừng xe giữa đường nhảy nhót ở hồ Tuyền Lâm

Khoảng 13 giờ 45 ngày 17-5, theo camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường Hoa Phượng Tím thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì phía ngược lại có nhóm 5 phụ nữ đang nhảy nhót trước một ô tô màu đen đậu trên đường.

Chiếc ô tô màu đen trong đoạn clip mang biển số Lâm Đồng, dừng đậu trên phần đường lưu thông trong khi có nhiều xe đang chạy phía sau, phía trên đầu xe có vật giống chiếc loa. Trong khi đó, nhóm phụ nữ thì thản nhiên cùng nhảy nhót phía trước đầu xe.

Đoạn clip từ camera hành trình thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều người cho rằng việc dừng xe giữa đường để nhảy nhót là cản trở giao thông và thể hiện ý thức kém trong việc tham gia giao thông.

Nhóm người đậu xe rồi thản nhiên nhảy nhót cùng nhau trong khi xung quanh có nhiều phương tiện lưu thông.

Nhóm người đậu xe rồi thản nhiên nhảy nhót cùng nhau trong khi xung quanh có nhiều phương tiện lưu thông.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết Ban thường xuyên cắt cử nhân sự đi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc quyền quản lý. Tuy nhiên rất khó phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp thế này vì mang tính bất chợt, trong khi đường trong khu du lịch quốc gia khá dài và đèo dốc.

"Hiện nay, người ta cũng đi rồi nên không tìm thấy. Ban sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát khu vực để ngăn chặn những hành vi gây ảnh hưởng giao thông thế này" - vị này cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.