Bảo Lâm: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã lừa cho thuê đất rừng để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian làm cán bộ địa chính xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm), ông Nguyễn Văn Khánh (54 tuổi) đã lừa nhiều người dân để cho thuê đất rừng cộng đồng rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

lamdongg.jpg
Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khánh

Chiều 20/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Lâm và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khánh để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 9/2024, ông Khánh là công chức địa chính xã Lộc Phú. Sau đó, ông Khánh được điều chuyển và làm cán bộ tư pháp xã Lộc Lâm cho đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

2ld.jpg
Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Khánh

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian qua, công an liên tiếp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của hơn 10 người dân về việc bị ông Nguyễn Văn Khánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hành vi cho thuê đất, thỏa thuận hợp đồng giao khoán đất rừng trái pháp luật, từ đó chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của nhiều người dân.

Theo điều tra, mặc dù đất rừng cộng đồng tại Thôn 4 (xã Lộc Phú) đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý theo quy định. Thế nhưng, trong thời gian làm công chức địa chính xã Lộc Phú, biết được nhiều người có nhu cầu cần mua đất giá rẻ, ông Khánh đã tự đặt ra các điều khoản và lợi ích hấp dẫn tại diện tích rừng cộng đồng như trồng cây ăn trái, chăn nuôi dưới tán rừng… và tự làm hợp đồng thỏa thuận giao khoán đất rừng và nhận tiền của nhiều người có nhu cầu nhận khoán để trục lợi bất chính.

3ld.jpg
Cơ quan điều tra công bố lệnh khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Khánh

Qua thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy, toàn bộ diện tích đất rừng nói trên thuộc đối tượng rừng cộng đồng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 và giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý. Việc thu hồi này đã được thông báo cho các nhóm hộ biết và niêm yết tại UBND xã Lộc Phú.

4ld.jpg
Qua khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ngoài đơn thư, thời gian qua, trong các kỳ tiếp công dân của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, nhiều người dân cũng đã trình bày nội dung vụ việc và bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của ông Nguyễn Văn Khánh. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của công dân, đồng chí Nguyễn Thái Học đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và huyện Bảo Lâm nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trong chiều và tối 20/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Khánh để thu thập các tài liệu, chúng cứ phục vụ công tác điều tra.

5ld.jpg
Khẩu súng do Nguyễn Văn Khánh tàng trữ tại nơi ở được công an phát hiện thu giữ

Đặc biệt, qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng được ông Khánh tàng trữ, cất giấu tại nơi ở; đồng thời, thu giữ nhiều tài liệu liên quan khác.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang điều tra, mở rộng vụ án để tiếp tục làm rõ đơn tố cáo của nhiều công dân khác đối với các hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Khánh.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null