8 vườn thú tuyệt vời ở Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bạn là người yêu thiên nhiên? Đừng bỏ qua tám vườn thú độc đáo này nếu có dịp ghé thăm các quốc gia trong khu vực Nam Á như Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines.

Công viên quốc gia Komodo, Indonesia

 
 



Vườn quốc gia Komodo được thành lập vào năm 1980 để bảo vệ loài rồng Komodo khỏi tuyệt chủng sau khi bị con người săn bắt quá nhiều. Tại hai hòn đảo lớn nhất là Rinca và Komodo, du khách có thể đi lang thang trên những con đường để ngắm loài vật này.

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những con rồng Komodo nghỉ ngơi dưới bóng râm của những cây cổ thụ. Đảo Rinca có khoảng hơn 2.500 con rồng Komodo cai trị, chia sẻ không gian sống với khỉ, hươu và lợn rừng – những con mồi của chúng.

Sở thú Singapore


 

 



Khái niệm "vườn thú mở" tại Sở thú Singapore cho phép du khách quan sát môi trường sống của động vật mà không bị bất cứ chướng ngại vật nào ngăn cản. Bạn có thể khám phá khu vườn rộng 40 hecta của vườn thú hoặc đi xe điện chạy qua các khu triển lãm.

Con đường mòn ở đây dẫn bạn đi qua 11 khu nuôi nhốt các loài động vật khác nhau như hà mã lùn, tinh tinh, báo…

Trung tâm Đại bàng Philippine, Davao, Philippines


 

 



Nằm ở chân đồi Apo, cách thành phố Davao một giờ lái xe, Trung tâm đại bàng Philippine được thành lập vào những năm 1980 để bảo vệ loài đại bàng khỏi tuyệt chủng. Nơi đây là công viên, đồng thời là vườn ươm để lai tạo đại bàng và nâng cao nhận thức của du khách về loài chim này.

Nằm trong một khu rừng nhiệt đới, công viên rộng 8 hecta trưng bày một số loài chim đại bàng Philippines và một số loài động vật bản địa khác như khỉ, bò sát.

Trung tâm phục hồi chức năng Sepilok Orangutan, Sabah, Malaysia


 

 



Trung tâm phục hồi chức năng Sepilok Orangutan là một công viên rừng nhiệt đới rộng 5.529 hecta với phòng khám thú y, trung tâm thông tin để mang lại cho du khách cái nhìn chi tiết nhất về loài đười ươi.

Thời gian cho ăn vào 10 giờ sáng và 2 giờ 30 chiều. Lúc này, du khách có thể trông thấy những con đười ươi khổng lồ xuất hiện và ăn uống rất hoà bình cùng đồng loại.

Khu bảo tồn khỉ Labuk Bay Proboscis, Sabah, Malaysia


 

 



Khu bảo tồn khỉ Labuk Bay Proboscis chỉ có hơn 60 con khỉ nhưng hoàn toàn có thể thu hút du khách với nhiều hoạt động tham quan đặc sắc. Bạn sẽ được quan sát tập tính sinh hoạt của loài khỉ một cách chi tiết và thực tế nhất.

Khu bảo tồn dơi Monfort, Đảo Samal, Philippines


 

 



Khu bảo tồn dơi Monfort là một hang động thuộc sở hữu của bà Norma Monfort, chứa gần 2 triệu con dơi. Du khách có thể quan sát loài dơi từ các cửa hàng, nhưng không được phép vượt ra khỏi các hàng rào an toàn. Điểm trừ duy nhất ở khu bảo tồn này là mùi hôi rất nồng nặc khiến bạn cảm thấy không mấy dễ chịu.

Sở thú Safari Taman, Tây Java, Indonesia

 

 



Vườn thú Taman Safari rộng 35 hecta nằm trên sườn phía bắc của Vườn quốc gia Gunung Gede Pangrango, cho phép du khách ngắm nhìn các động vật hoang dã thông qua trải nghiệm lái xe kiểu safari.

Du khách có thể đi trên xe buýt du lịch có sẵn ở vườn thú, hoặc tự lái xe riêng để tham quan tuỳ theo ý thích. Tuy nhiên, quy định chung yêu cầu du khách không được phép mở cửa kính xe, cho thú ăn, hoặc ra khỏi xe vì điều này có thể gây nguy hiểm.

Những động vật hiền lành như đà điểu, ngựa vằn hay hươu, khỉ và thậm chí là sư tử có thể ghé thăm chiếc xe của bạn bất cứ lúc nào.

Công viên chim Taman Burung Bali, Indonesia


 

1 Công viên chim Taman Burung Bali rộng 2 hecta với khoảng 250 loài chim bản địa ở Indonesia, Nam Mỹ và châu Phi - Ảnh: Bali
Ảnh: Bali



Công viên chim Taman Burung Bali rộng 2 hecta với khoảng 250 loài chim bản địa ở Indonesia, Nam Mỹ và châu Phi. Môi trường sống tại đây được tái tạo để mang lại cho các chú chim những căn nhà tự nhiên. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy một số loại động vật quý hiếm khác, trong đó có loài rồng Komodo.

Bình Minh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null