5 ca khúc Việt đáng nghe dịp Tết đến xuân về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ca khúc nổi bật mang chủ đề về Tết, về mùa xuân luôn được khán giả lựa chọn nghe vào thời điểm chuyển giao năm mới và năm cũ.

Top 5 ca khúc được khán giả yêu thích vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: T. L
Top 5 ca khúc được khán giả yêu thích vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: T. L
Lắng nghe mùa xuân về
“Lắng nghe mùa xuân về” được nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác vào đúng đêm giao thừa năm 1998 tại TPHCM. Kể từ đó, tác phẩm này luôn được khán giả yêu thích và lựa chọn nghe vào dịp Tết cận kề. Ca khúc cũng gắn liền với hai giọng ca nổi tiếng là Bằng Kiều và ca sĩ Hồng Nhung.
Mỗi ca sĩ đều có cách thể hiện riêng, mang đến cho những người con xa quê hương một cảm giác nhớ nhung về khoảng khắc sum vầy bên gia đình, cái rét và mưa phùn rất đặc trưng miền Bắc.
Lời ca “Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường/ Mùi hương nào thơm thật thơm như gió thoảng...” khiến khán giả không khỏi bùi ngùi và mong chờ được đón một cái Tết đủ đầy, đầm ấm và đông đủ các thành viên bên nhau.

Ca khúc
Ca khúc "Lắng nghe mùa xuân về" gắn liền với tên tuổi ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: NVCC
Xuân đã đến rồi
Ca khúc “Xuân đã đến rồi” được xem là bất hủ và chưa bao giờ “lỗi mốt” qua rất nhiều năm tháng thời gian. Nhạc sĩ Minh Kỳ đã sáng tác ca khúc này vào năm 1954 và nhanh chóng được khán giả đón nhận. “Xuân đã đến rồi, gieo rắc hạt ngàn hồn hoa xuống đời...” đã trở thành giai điệu quen thuộc với bao thế hệ vào mỗi dịp Tết đến.
Ca từ khiến người nghe cảm nhận rõ không khí ngập tràn sắc xuân ngập tràn, và đây cũng là cách mong chờ đón Tết theo một cách riêng biệt của tác giả Minh Kỳ.
Đoản xuân ca
“Đoản xuân ca” cũng là nhạc phẩm không thể thiếu của mọi nhà vào mỗi dịp Tết. Ca khúc do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác có tiết tấu nhanh, giai điệu rộn ràng, ca từ mang nhiều ý nghĩa rất phù hợp với sự mong chờ đón chào một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
Mỗi khi giai điệu của ca khúc được bật lên, khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể ngân nga theo lời ca: “Nghe xuân sang thấy trong lòng chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây nghe rộn ràng...”. Khi nghe ca khúc này, khán giả luôn có được sự háo hức, nhịp tim vang theo từng nhịp của tiếng trống chiêng rộn ràng ngày Tết.
Tết đong đầy
MV “Tết đong đầy” mang phong cách miệt vườn của Kay Trần và Khoa Nguyễn từng “làm mưa làm gió” khi phát hành vào năm 2019. Và cho đến nay MV này vẫn chưa giảm sức hút khi được giới trẻ lựa chọn nghe nhiều vào mỗi dịp Tết.

“Tết đong đầy” của Kay Trần và Nguyễn Khoa đạt hàng triệu lượt view trên kênh Youtube. Ảnh: NVCC
“Tết đong đầy” của Kay Trần và Nguyễn Khoa đạt hàng triệu lượt view trên kênh Youtube. Ảnh: NVCC
Ca khúc có lời ca vui nhộn, thước phim gợi nhớ về miền quê đặc trưng của miền quê Việt Nam như đồng lúa óng ả màu vàng, trẻ con say sưa với các trò chơi dân gian hay hàng xóm cùng nhóm bếp lửa hồng nấu bánh chưng... Tất cả những hình ảnh này khiến người xem không bồi hồi trước những ngày cận Tết.  
MV “Tết đong đầy” đạt hàng triệu lượt view cũng như có mặt ở vị trí cao trên Tab thịnh hành của kênh Youtube. Và ca khúc này vẫn tiếp tục tăng lượng truy cập nghe vào mỗi dịp tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới.
Đi về nhà
Rapper Đen Vâu có sự kết hợp “gây bão” với JustaTee với ca khúc “Đi về nhà” nhân dịp đón chào Tết năm 2021. Ca từ do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác khá đơn giản, dễ nghe và dễ thuộc. “Đi về nhà” nói về tâm trạng của những người con xa quê, luôn ngóng chờ khoảnh khắc được trở về bên gia đình. MV cũng khiến người xem cảm nhận những phút giây ấm áp và tràn ngập tình thương yêu gia đình.

Rapper Đen Vâu có sự kết hợp ăn ý với JustaTee “Đi về nhà”. Ảnh: NVCC
Rapper Đen Vâu có sự kết hợp ăn ý với JustaTee “Đi về nhà”. Ảnh: NVCC
MV “Đi về nhà” tiếp tục “hot” trở lại vào dịp Tết năm nay bởi một không khí xuân ấm áp của hình ảnh bánh chưng, hoa mai, hoa đào... hay chỉ đơn giản là bởi “Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu có muôn trùng qua/ Vật đổi, sao dời/ Nhà vẫn luôn là nhà…”.
HẢI LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

null