Tuấn Anh ghi bàn đầu tiên giúp Yokohama vào vòng 4 Cúp Hoàng đế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuấn Anh đã có một đêm tuyệt vời khi đá chính, chơi trọn 120 phút và có bàn thắng mở hàng tài khoản bàn thắng giúp Yokohama vượt qua AC Nagano Parceiro đầy kịch tính để lọt vào vòng 4 Cúp Hoàng đế 2016.

 Tuấn Anh ăn mừng cùng CĐV sau khi lập công giúp Yokohama đi tiếp
Tuấn Anh ăn mừng cùng CĐV sau khi lập công giúp Yokohama đi tiếp


Sau một thời gian dài chờ đợi, Tuấn Anh đã ghi bàn cho Yokohama. Càng hạnh phúc hơn khi nỗ lực đó đã giúp đội bóng vượt qua vòng 3 Cúp Hoàng đế Nhật Bản 2016.

Đây là lần thứ 2 cựu tiền vệ của HAGL được HLV sắp đá chính. Cũng giống trận trước, Tuấn Anh xuất phát với vị trí đá chấp nhất trong hàng tiền vệ Yokohama. Đội bóng đã khởi đầu không tốt khi để Katsuware sút tung lưới ở phút 26.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 Yokohama điều chỉnh và bắt đầu gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành AC Nagano Parceiro. Nỗ lực của họ được tưởng thưởng bằng bàn thắng phút 50 của Okubo.

AC Nagano Parceiro không vừa khi ngay sau đó vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ pha phản công xuất sắc của Conrado. Đến lúc này, HLV Hitoshi Nakata quyết định chơi “tất tay” khi tung lão tướng kỳ cựu “King” Miura và tiền đạo chủ lực Ibba vào sân.

Đến phút 57, khi được đẩy lên chơi tự do cao hơn, Tuấn Anh đã buộc hậu vệ AC Nagano Parceiro phạm lỗi trong khu vực cấm địa, giúp Ibba gỡ hòa 2-2 trên chấm 11 mét.

 

Tuấn Anh cùng
Tuấn Anh cùng "King" Miura đi đến chung vui cùng CĐV


Niềm vui của Tuấn Anh không chỉ dừng ở đấy. Khi bước vào hiệp phụ, đến phút 101, Tuấn Anh khi lên tham gia tấn công đã có cú đánh đầu lái bóng đẹp mắt vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở của Yokohama.

Chiến thắng quan trọng này giúp Yokohama hiên ngang bước vào vòng 4, quy tụ 16 đội xuất sắc nhất Nhật Bản ở Cúp Hoàng đế 2016. Nó cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chứng tỏ và trưởng thành của tiền vệ người Thái Bình.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm