Mang Tết đến với học sinh nghèo vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một chiếc bánh chưng xanh bé nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình đã góp cho ngày Tết của học sinh nghèo thêm ấm áp.

Gần 20 năm công tác tại xã Đak Rong, thầy Phạm Quốc Tuấn-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh ở đây. “Vì người Bahnar không ăn Tết Nguyên đán nên mỗi dịp Tết thấy các em ngơ ngác nhìn chúng bạn cùng trang lứa của các dân tộc khác háo hức đón Tết, tôi thương lắm. Vì thế, tôi vận động Hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để gói bánh chưng xanh tặng các em. Một chiếc bánh chưng, một phần quà bé nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình sẽ góp cho ngày Tết của học sinh thêm ấm áp và để gắn chặt mối quan hệ giữa trường với phụ huynh”-thầy Tuấn nói.

 

Tặng bánh chưng cho học sinh. Ảnh: N.T
Tặng bánh chưng cho học sinh. Ảnh: N.T

Với ý nghĩa nhân văn ấy, 2 năm nay, Hội đồng sư phạm nhà trường tự nguyện đóng góp mỗi người từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng và tranh thủ thời gian không đứng lớp để gói bánh chưng. Phụ huynh ủng hộ lá dong và tre, nứa. Thịt heo làm nhân có sẵn nhờ nhà trường tăng gia trước đó. Năm trước, nhà trường đã gói 1.000 chiếc bánh để tặng học sinh. Năm nay, tổng số bánh chưng gói là 1.500 chiếc. Trong đó, có 1.400 chiếc bánh chưng để tặng học sinh đang theo học tại trường, mỗi em 3 chiếc; 100 chiếc còn lại tặng các hộ nghèo tại xã Đak Rong.
 

Nhân buổi lễ tặng bánh chưng cho học sinh nghèo tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong, đoàn từ thiện gồm các nhà báo, phóng viên công tác tại tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp đã đến tặng 400 suất quà Tết cho học sinh và hỗ trợ tiền để nhà trường gói bánh chưng tặng học sinh nghèo. Tổng kinh phí là 10 triệu đồng.

Những ngày này, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong nhộn nhịp hơn. Tại bếp nấu khu tập thể và nhà để xe của giáo viên, nhà trường tổ chức gói bánh chưng. Đã được phân công từ trước nên tay ai cũng thoăn thoắt, người bổ củi, nhóm chuẩn bị gia vị, nhóm rửa lá dong, nhóm gói bánh... Cạnh đó, ba nồi nấu bánh chưng tỏa hơi thơm phức. Thầy giáo Đinh Văn Việt chia sẻ: “Là người Bahnar, mình hiểu tâm trạng của các em học sinh dân tộc thiểu số mỗi lần Tết đến nên khi nhà trường phát động phong trào mình ủng hộ ngay. Lúc rảnh mình xuống phụ mọi người, nếu dạy thì tối ở lại để gói bánh. Có những đêm phải gói đến 1-2 giờ sáng vì lỡ ngâm gạo nếp quá nhiều nhưng ai cũng vui vẻ, không than phiền”.

Nhà trường tổ chức tặng bánh chưng cho các em vào đúng ngày cuối của buổi học. Phụ huynh đến rất đông. Phía bên ngoài hội trường có nhiều người quay mặt giấu giọt lệ chực rơi khi thấy con mình được nhận bánh. Em Đinh Thị Giang (dân tộc Bahnar) không giấu được niềm vui: “Được thầy cô tặng bánh chưng em vui lắm. Em sẽ đưa về nhà để ba mẹ chưng Tết; hết Tết mới đem ra ăn. Em sẽ cố gắng học để báo đáp công ơn của thầy cô”.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong được coi là một ngôi trường “đặc biệt”. Là bởi nơi đây có 95% học sinh dân tộc Bahnar, các em ở cách trường 10-20 km nhưng tỷ lệ duy trì sĩ số luôn đạt 99%. Cũng chỉ ở ngôi trường này mới có chuyện, từ 3 giờ sáng, thầy-cô giáo đến từng nhà tìm học sinh và chở đến lớp. Tiền xăng xe do giáo viên tự bỏ ra. Chính tấm lòng từ tâm của thầy-cô giáo mà con chữ đã đến với học sinh nghèo vùng xa.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.