Gia Lai: Cần làm rõ vụ đánh trọng thương nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù gia đình ông Đỗ Quang Thọ (76 tuổi, ở thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng trình báo vụ việc và Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng cũng đã ký Văn bản số 1204 ngày 21-4-2016 gửi Trưởng Công an huyện chỉ đạo điều tra làm rõ nhưng vụ nhiều người trong gia đình ông Thọ bị đánh trọng thương cách đây hơn 1 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
 

Ông Thọ, bà Xuân bị thương nặng trong vụ xô xát ngày 3-3-2016. Ảnh: H.C
Ông Thọ, bà Xuân bị thương nặng trong vụ xô xát ngày 3-3-2016. Ảnh: H.C

Ông Nguyễn Văn Luyến-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông, cho biết: “Ngày 22-6 vừa qua, kết luận buổi đối thoại giữa lãnh đạo Công an huyện, UBND xã Ia Tôr và gia đình ông Thọ, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp yêu cầu những người có trách nhiệm phải khẩn trương điều tra làm rõ, trả lời cử tri, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa báo cáo kết quả giải quyết vụ việc”.

Được biết, vợ chồng ông Đỗ Quang Thọ-bà Phạm Thị Xuân có 400 cây cà phê trồng ở phía trên khu đất rẫy cà phê của anh em ông Nguyễn Tấn Hội, Nguyễn Tấn Hiệp. Vào khoảng 7 giờ ngày 3-3-2016, ông Thọ và Đỗ Tài Linh (con trai ông Thọ) ra ngăn dòng suối làng Blú để lấy nước tưới thì bị ông Hội và ông Hiệp la ó, rồi phá bờ ngăn để cho nước chảy xuống khu rẫy của họ. Thấy thế, ông Thọ đến khuyên bảo, nhưng ông Hội và ông Hiệp không nghe mà còn chửi rủa. Sau đó, 2 bên có lời qua tiếng lại, rồi ông Hội và ông Hiệp dùng gậy dài gần 1 mét có đóng đinh xông vào đánh ông Thọ. Thấy thế, Linh liền chạy về nhà báo cho gia đình cùng Công an xã Ia Tôr.

Nhận được tin báo, bà Phạm Thị Xuân cùng các con là Linh, Trần Thị Thùy Vân chạy ra hiện trường. “Ông Võ Văn Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, ông Nguyễn Trọng Lâm-Công an viên thôn 4 và ông Siu Hiếu-Công an viên làng Blú lập tức chạy ra hiện trường xử lý vụ việc”-ông Bùi Xuân Linh-Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, xác nhận. Tuy vậy, “trước mặt các cán bộ, vợ chồng, anh em ông Hội gồm 6 người vẫn xông vào đánh những người trong gia đình tôi”-ông Thọ khẳng định. Hậu quả là bà Xuân bị gãy đầu dưới xương tay phải, tổn thương 9% sức khỏe; ông Thọ bị đa chấn thương, tổn hại 3% sức khỏe; chị Vân bị đa chấn thương...

Sau khi ra viện, ông Thọ, bà Xuân đã làm đơn trình báo sự việc lên các cấp, các ngành và được Công an huyện Chư Prông cấp giấy giới thiệu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh lấy giấy chứng nhận thương tích, giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe... “Các loại giấy tờ liên quan đến vụ án, Công an huyện Chư Prông đều bắt chúng tôi nộp hết. Thế mà vụ việc vẫn đi vào im lặng, bất chấp những kiến nghị liên tiếp của chúng tôi...”-ông Thọ cho biết.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.