Xung quanh câu chuyện Bầu Đức và sự trồi sụt của HAGL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thành tích bết bát gần đây của CLB Hoàng Anh Gia Lai, có ý kiến cho rằng là do cầu thủ bất mãn không chịu đá, nhưng đó là cái nhìn phiến diện vì chắc chắn sẽ không có chuyện cầu thủ quay lưng với Bầu Đức.
Năm 2009, Bầu Đức là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và từ khoản nợ ngân hàng 28.000 tỉ đồng. Đến nay, 2022, Bầu Đức còn nợ 8.000 tỉ đồng. Dự kiến, 3 năm nữa, Bầu Đức sẽ trả dứt nợ. Dù trong hoàn cảnh nào, dù trên đỉnh cao hay trong cơn bĩ cực, Bầu Đức là một trong rất ít những người làm bóng đá, đầu tư bóng đá đàng hoàng và có tâm bậc nhất Việt Nam!
Thế mà gần đây, từ truyền thông cho đến mạng xã hội lan truyền những thông tin tiêu cực về mối quan hệ giữa Bầu Đức với “Những đứa trẻ” đồng thời “Những đứa con cưng của Bầu Đức” đang bất mãn ngầm dẫn đến tình trạng không chịu đá khiến cho HAGL FC chao đảo, tình yêu người hâm mộ dành cho đội bóng ngày càng giảm sút!
 
Bầu Đức và HLV Park Hang-seo. Ảnh: HAGL
Bầu Đức và HLV Park Hang-seo. Ảnh: HAGL
Trước khi kết luận đúng – sai, chúng ta cần phải thấy như thế này: Ai đã khiến cho cả nước biết đến Gia Lai trên bản đồ bóng đá Việt Nam? Đó chính là Bầu Đức. Năm 2001, qua hợp đồng với cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á Kiatisak, đồng thời tạo nên HAGL FC – Dream Team vô địch V-League 2 năm liên tiếp 2003, 2004. Ai đã khiến cho bóng đá Việt Nam thấy được giá trị của bóng đá trẻ? Đó cũng chính là Bầu Đức. Năm 2007, qua việc hình thành Học viện Arsenal JMG HAGL. Các tài năng bóng đá trẻ nơi đây không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn được đi học chính quy, học ngoại ngữ, học làm người. Bầu Đức đã cho bóng đá Việt Nam thấy và hiểu được thế nào làm xây bóng đá từ móng và từ đó đã tạo nên cuộc cách mạng bóng đá trẻ.
Ai đã kéo người hâm mộ yêu trở lại với bóng đá Việt Nam? Đó chính là Bầu Đức. Năm 2013, bóng đá Việt Nam sa sút toàn diện từ thành tích đội tuyển quốc gia, V-League thì bạo lực, liên minh ma quỷ vẫn ngang nhiên tồn tại, niềm tin với trọng tài không còn… thì lứa cầu thủ trẻ được đào tạo từ năm 2007 của Bầu Đức đã tỏa sáng ở Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013. Chính thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… đã kéo người hâm mộ trở lại với sân cỏ, bóng đá Việt Nam sống lại với “Những đứa trẻ của Bầu Đức”.
 
HAGL trong trận thua TP.HCM. Ảnh: Minh Trần
HAGL trong trận thua TP.HCM. Ảnh: Minh Trần
Ai đã tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam cất cánh? Đó chính là Bầu Đức. Năm 2017, Bầu Đức đã mời và HAGL Group đã chi trả toàn bộ lương cho HLV Park Hang-seo trong hơn 2 năm đầu tiên. Thành tích bóng đá Việt Nam vượt trội kể từ khi HLV Park Hang-seo làm thuyền trưởng. Thành công này gồm nhiều yếu tố phát triển đồng bộ và được sự quan tâm, đầu tư đúng mức từ các cấp. Nhưng, nếu không có Bầu Đức sẽ không có ông Park Hang-seo và khi đó, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ không có được vị thế như ngày hôm nay.
Nếu chúng ta để ý, khi mời ông Park Hang-seo, Bầu Đức nói riêng và HAGL Group đã ngập nợ. Ngập nợ thế mà Bầu Đức vẫn duy trì Học viện đào tạo bóng đá trẻ HAGL, vẫn tổ chức vận hành HAGL FC là đội bóng duy nhất ở Việt Nam đi đến đâu cũng được người hâm mộ yêu mến. Có mấy ai biết có thời điểm HAGL nợ lương nhân viên đến 8 tháng mà mọi người vẫn trung thành làm việc hết mình, và còn trân quý hơn nữa là tất cả đều giấu kín chỉ vì không ai muốn HAGL chồng chất thêm khó khăn.
Vì sao nhân viên HAGL nghĩa tình với Bầu Đức như vậy? Có lẽ chúng ta sẽ không khó có câu trả lời là vì khi trên đỉnh cao, Bầu Đức đã chăm sóc hết lòng, dành nhiều chế độ không chỉ cho nhân viên mà với chế độ đó các nhân viên còn lo cho cả gia đình. Từ câu chuyện này chúng ta trở lại với “Những đứa trẻ của Bầu Đức”. Những người cùng làng quê, những nhân viên HAGL Group, Bầu Đức còn chăm lo đến nơi đến chốn như thế, huống chi là “Những đứa trẻ” mà Bầu Đức coi như con.
 
Công Phượng có thể sẽ gắn bó suốt đời với phố Núi. Ảnh: Đông Nghi
Công Phượng có thể sẽ gắn bó suốt đời với phố Núi. Ảnh: Đông Nghi
Nhìn lại, nếu không có Bầu Đức, thế hệ khóa I HAGL JMG Arsenal với những Phượng, Toàn, Anh, Trường, Thanh, Duy…có được đổi đời như hôm nay? Có thể ai đó cho rằng “Hợp đồng đào tạo” giữa Bầu Đức với “Những đứa trẻ” đã ràng buộc hết tuổi thanh xuân, nhưng sao mọi người không nghĩ lại đó là những hợp đồng được soạn ra từ năm 2007, thời điểm bóng đá trẻ Việt Nam không có nơi nào được chăm sóc tốt toàn diện như Bầu Đức đã đầu tư! Còn giờ đây, “Những đứa trẻ” đó đã có tiền tài, danh vọng, thậm chí có cả một gia đình hạnh phúc, sung túc. Đó là chưa nói Bầu Đức còn hứa sẽ chăm sóc cho “Những đứa trẻ” sau khi treo giầy nếu như “Những đứa trẻ” muốn gắn bó với HAGL Group.
Đã là con người thì không ai toàn diện. Bầu Đức cũng thế, có những mặt được và chưa được. Khi làm bốn phép tính Cộng – Trừ - Nhân – Chia, rõ ràng, Bầu Đức để lại số dương quá lớn cho bóng đá Việt Nam và Gia Lai, còn riêng ông, đó là số âm về tài chính. Nhưng con số dương vô hình mà hữu hình Bầu Đức nhận được từ người hâm mộ là vô giá, không gì Cân – Đong – Đo – Đếm được!
 
Bầu Đức và HLV Kiatisak. Ảnh: Minh Trần
Bầu Đức và HLV Kiatisak. Ảnh: Minh Trần
Đã là con người, cuộc đời sẽ có lúc lên, lúc xuống. Bầu Đức cũng không thoát khỏi quy luật này. Khi trên đỉnh cao, bao người vây quanh, săn đón Bầu Đức là chuyện thường, còn khi trong cơn bĩ cực, có quá nhiều quay lưng thậm chí là chê bai ông và đó là chuyện thường tình của cuộc đời. Là những người bên ngoài, chúng ta không hiểu hết chuyện nội bộ, nhưng nếu không “nói vào” được thì cũng đừng “nói ra”, đồng thời cũng đừng đứng bên ngoài lên tiếng đạo đức với Bầu Đức, người sống trọn tình với “Những đứa trẻ” cũng như là với làng bóng đá Việt Nam.
Theo Hoàng Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm