Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì bốc cháy, nhiều hành khách tháo chạy thoát thân.
Sáng 7-5, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách.
 
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 47B-024.08 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Nông - tỉnh Đắk Lắk.
 
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
Đến khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, khi xe lưu thông qua địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil thì chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán hành khách trên xe tháo chạy rồi dập lửa nhưng không hiệu quả.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, xe khách có nhiều vật liệu dễ cháy nên sau ít phút, ngọn lửa bao trùm và cháy trơ khung xe khách.
 
Chiếc xe giường nằm cháy trơ khung
Chiếc xe giường nằm cháy trơ khung
.
Clip: Duy Ngọc
Rất may, nhiều hành khách, tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe khách giường nằm trị giá lớn đã cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách cũng bị thiêu rụi.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null