Xe giường nằm cháy rụi trong đêm, hàng chục hành khách thoát nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lúc 4 giờ 20 phút sáng 9-8, một xe khách giường nằm chạy tuyến An Giang - Đak Lak đang chạy trên quốc lộ 14 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn lao xuống đường.
 

Hiện trường chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi sáng nay.
Hiện trường chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi sáng nay.

Thông tin ban đầu từ Đội Cảnh sát Giao thông Đak R’Lấp, Đak Nông cho biết chiếc xe khách giường nằm gặp nạn của nhà xe Chín Hòa Hiệp đang trên đường từ An Giang đi Đak Lak. Khi đến thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đak R’Lấp xe bất ngờ bị chết máy giữa đường.

Vài phút sau, lửa bén lên từ khu vực máy, khói bốc lên khoang nằm của hành khách. Hành khách và nhà xe hoảng loạn mở cửa chạy hết xuống đường.

Tài xế cùng các xe khách dọc đường dùng bình cứu hỏa, nước để dập lửa nhưng đám cháy ngày càng lan rộng. Hành khách, nhà xe đành nhìn chiếc xe bốc cháy ngùn ngụn trong sự bất lực.

Tai hiện trường sáng nay, xe khách giường nằm chỉ còn bộ khung sắt, toàn bộ vỏ xe, máy móc bị cháy đen.

Một hành khách cho biết khi xảy ra cháy trên xe có khoảng 20 người. Do đồ đạc dưới thùng xe khá ít nên hành lý tư trang của khách vẫn kịp lấy ra trước khi bị lửa thiêu rụi.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng thụ lý, điều tra tìm nguyên nhân.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null