Vụ nổ đầu đạn tại Kon Tum: Thêm một trường hợp tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực điều trị để cứu sống nạn nhân nhưng do vết thương ở não quá nặng, em A.K đã tử vong vào lúc 7 giờ cùng ngày.
Em A. K bị chấn thương sọ não do vụ nổ đầu đạn gây ra khi được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Em A. K bị chấn thương sọ não do vụ nổ đầu đạn gây ra khi được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Sáng 28/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, em A.K (11 tuổi) bị chấn thương sọ não điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 của vụ nổ đầu đạn tại xã Đăk Long (huyện Đăk Hà).

Các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực điều trị để cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương ở não quá nặng, em A.K đã tử vong vào lúc 7 giờ cùng ngày. Hiện, đơn vị đã bàn giao thi thể em A.K về để gia đình lo hậu sự.

Trong hai nạn nhân còn lại của vụ nổ đầu đạn, chị Y Khung (22 tuổi) đã dần bình phục. Em A.T (11 tuổi) bị đa vết thương và đã được mổ vết thương thủng ruột, sức khỏe đã tạm ổn.

Trước đó, ngày 27/3, huyện Đăk Hà đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn tại xã Đăk Long. Lãnh đạo huyện trao hỗ trợ gia đình mỗi có nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, bị thương 3 triệu đồng.

Huyện yêu cầu chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tại cơ sở chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ.

Khi phát hiện các vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân không được tự ý tiếp cận, di dời, tác động vào vật thể mà phải báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xử lý bằng các biện pháp nghiệp vụ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản.

Như TTXVN đã đưa tin, vụ nổ xảy ra khoảng 16 giờ ngày 25/3, tại nhà ông A Tu (xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) làm một người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Đến 19 giờ ngày 25/3, thêm một nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null