Vợ không nấu cơm, chồng giết chết rồi tự tử bất thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do vợ không chịu nấu cơm, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến ông A Dao dùng cuốc đánh chết vợ rồi treo cổ tự tử nhưng bất thành.
Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Đăk PNe, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Nghi can và hung khí gây án.
Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Đăk PNe, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Nạn nhân là bà Y.G (trú xã Đăk PNe, huyện Con Rẫy). Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7, gia đình ông A Deo (SN 1985) lên rẫy để làm mì. 
Chiều cùng ngày, A Deo về nhà và gần tối thì vợ là bà Y.G mới về. Do bà Y.G chưa kịp nấu cơm nên bị A Deo la mắng. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. 
Lúc này, bà Y.G lấy cây le trong nhà đuổi đánh ông A Dao. Bực tức, ông A Dao dùng cuốc chim quay lại đập trúng vùng cổ và đầu bà Y.G khiến bà này chết tại chỗ.
Gây án xong, A Dao phát hiện vợ chết nên dùng dây thừng treo cổ tự tử nhưng được người dân xung quanh phát hiện và trình báo cơ quan công an điều tra.
Gia Linh (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.