Vì sao cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' gây sốt mạng xã hội?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đang gây tranh cãi liên quan đến văn hóa bản địa nhưng cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' vẫn gây sốt.

Đi giữa trời rực rỡ đang gây chú ý với khán giả ngay từ những tập đầu tiên nhờ câu chuyện tình yêu trong sáng và dễ thương giữa hai nhân vật chính là Chải và Pu.

Bối cảnh vùng cao cùng những tình tiết chân thực, gần gũi đã giúp phim nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem, đặc biệt là giới trẻ. Phim kể về Pu, một cô gái người Dao trẻ tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn với người cha nát rượu và gánh nặng tài chính. Dù vậy, Pu vẫn mạnh mẽ vươn lên, đỗ vào một trường đại học ở thành phố. Tuy nhiên, khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô lại phải đối mặt với nhiều thử thách mới, trong đó có việc ông bố không cho Pu đi học và muốn gán cô trả nợ.

Nhân vật nam chính Chải là cậu ấm của gia đình giàu nhất bản. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa Chải và Pu là do sắp đặt, nhưng Chải lại vô cùng vui mừng vì cậu đã yêu thầm Pu từ lâu. Khi biết Pu sắp rời bản làng để đi học, Chải không ngừng tìm cách giữ cô lại, từ việc tán tỉnh, thả thính đến ép buộc cha mình đến nhà Pu hỏi cưới cô.

Cặp đôi chính nhận về nhiều tình cảm và ý kiến tích cực từ khán giả

Cặp đôi chính nhận về nhiều tình cảm và ý kiến tích cực từ khán giả

Dù Chải có những hành động rất "trẻ trâu", nhưng tình cảm chân thành của Chải lại khiến người xem cảm thấy dễ thương và đáng yêu. Những câu thoại của nam chính như "Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật" hay "Pu muốn tôi làm gì cũng được, ngoại trừ việc ngừng yêu Pu" đã làm nhiều khán giả nữ trẻ thích thú.

Ở tập 6 Đi giữa trời rực rỡ có phân cảnh gây ấn tượng và được chia sẻ nhiều nhất là khi Chải và Pu cùng đi chợ, Pu gọi tên Chải để trả tiền mua đồ và "cậu ấm" lập tức đáp lại bằng từ "Mua" kiểu dứt khoát, chỉ cần người mình yêu vui là đủ. Hay cảnh cầu hôn Pu rất "người miền núi chất" của Chải "gây bão" mạng. Sự tận tình và hết lòng vì Pu của Chải đã khiến nhiều người xem rung động.

Cảnh cầu hôn "gây bão" trên mạng xã hội

Cảnh cầu hôn "gây bão" trên mạng xã hội

Diễn viên Long Vũ, con trai của nghệ sĩ Vân Dung trong vai Chải đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì khả năng diễn xuất tự nhiên và rất hợp vai. Nữ chính Pu do Thu Hà Ceri, một "nàng thơ" người Tày thủ vai, cũng ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong trẻo và sự ăn ý với nam chính.

"Diễn viên trẻ nhưng diễn rất hay mà duyên"; "Cả làng TikTok đòi đẻ online với Chải vì đáng yêu quá"; "Ngày nào cũng mở phim vừa ăn vừa xem. Chú ý đến phim là từ mấy phân đoạn sến sến của Chải nói với Pu, chất quá"; "Chúng tôi cần những bộ phim chữa lành như thế này thay vì những phim ấm ức đến tận cổ của VTV"; "Coi phim xong quên hết mấy anh tổng tài của phim nước ngoài mà chuyển sang mê Chải"..., nhiều bình luận tích cực của giới trẻ dành cho cặp đôi chính trên các trang mạng xã hội.

Hai diễn viên trẻ lần đầu đóng cặp nhưng diễn ăn ý và cực duyên

Hai diễn viên trẻ lần đầu đóng cặp nhưng diễn ăn ý và cực duyên

Đi giữa trời rực rỡ không chỉ là câu chuyện tình yêu kiểu "gà bông" mà còn khắc họa cuộc sống và văn hóa của đồng bào dân tộc, mang đến một làn gió mới cho phim truyền hình Việt Nam.

Phim không có những tình tiết drama phức tạp như ngoại tình, người thứ ba, mẹ chồng nàng dâu mà vẫn thu hút khán giả nhờ vào sự gần gũi, thực tế và nắm bắt đúng thị hiếu người xem.

Dù mới phát sóng đến tập thứ 8 nhưng Đi giữa trời rực rỡ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Những đoạn cắt viral trên mạng xã hội nhận sự yêu thích của đông đảo khán giả trẻ.

Theo Thu Thuỷ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null