Văn Thanh ghi siêu phẩm níu kéo hy vọng cho đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đội tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu như mơ trước người Thái tại Mỹ Đình. Dẫu vậy, “Voi chiến” đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi mới giữ lại một trận hòa với tỷ số 2-2.
Tuyển Việt Nam đã bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với rất nhiều sự tự tin khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Hàng chục khán giả nhà cuồng nhiệt rõ ràng là liều “doping” cho đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Nhất là trong bối cảnh chúng ta đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong khi đối thủ thiếu vắng nhiều ngôi sao. Ngay cả cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu là Teerasil cũng không thể góp mặt ở đội hình xuất phát. 
Do đó, các cầu thủ Việt Nam không ngại ngần đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu. Chiến lược gia người Hàn không giấu giếm ý đồ phủ đầu đối thủ ngay ở lượt đi khi ông hiểu rõ những thách thức lớn như thế nào đang đợi mình ở lượt về. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của ông có vốn lận lưng cho tham vọng lật đổ ngôi vương của chính người Thái. 
Thực tế quyết định mạnh dạn của đội chủ sân Mỹ Đình đã khiến đối thủ có phần bất ngờ. Không ít tình huống hàng thủ của họ để lọt các mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam. Ngay ở phút thứ 10, Tuấn Hải đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Kampon và tung cú sút rất căng đưa bóng đi sạt cột dọc. Đến phút 24, các cầu thủ Thái Lan đã phải trả giá khi họ bỏ quên Tiến Linh trong tình huống mà trung vệ Ngọc Hải bất ngờ dâng cao. Cầu thủ người Nghệ An có pha tạt bóng đầy cảm giác giúp Tiến Linh băng cắt đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số 1-0. 
Tiến Linh có pha đánh đầu đẳng cấp mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa
Tiến Linh có pha đánh đầu đẳng cấp mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa
Hàng thủ chơi có phần lơi lỏng nhưng hàng công của người Thái vẫn thể hiện được đẳng cấp khác hẳn với những đối thủ mà Việt Nam đã chạm trán ở AFF Cup 2022. Đoàn quân của HLV Polking vẫn kiểm soát bóng tốt với những pha phối hợp nhịp nhàng. Trong một số thời điểm, các chân sút đội khách đã mang lại sự uy hiếp thực sự cho khung thành của đội chủ nhà.
Phút 37, Văn Lâm đã phải vất vả nhoài người cản phá cú dứt điểm từ xa của Peeradol. 8 phút sau, khi người gác đền của đội tuyển Việt Nam bất lực trước pha đá phạt trực tiếp của Theerathon thì bóng đã chạm xà ngang trong sự thót tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 
Bước sang đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi chùng xuống, nhất là khu vực giữa sân, các tiền vệ đi bóng có phần rối rắm, thiếu những đường chuyền sáng nước. Điều này một phần do các cầu thủ tuyến trên ít di chuyển để tạo nên khoảng trống giúp các cầu thủ châm ngòi để khoét sâu và áp sát khu vực 16m50 phía khung thành Thái Lan.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng đã có được thứ mình cần ngay ở đầu hiệp 2. Phút 48, sau đường chuyền sáng nước của Theerathon, Poramet thoát xuống ngoặt bóng qua Ngọc Hải rồi tung cú sút quyết đoán đánh bại Văn Lâm ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Bàn thắng quý như vàng trên sân khách giúp người Thái chơi tự tin hơn trong khi đội tuyển Việt Nam không cam chịu kết quả hòa. 
HLV Park Hang-seo đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người với việc rút Tuấn Hải, Duy Mạnh rời sân để tung vào Văn Đức và Việt Anh. Dẫu vậy, khi những nhân sự mới của thầy Park còn chưa phát huy hiệu quả thì Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Phút 63, trong tình huống bẫy việt vị lỗi của hàng thủ đội tuyển Việt Nam, Theerathon một lần nữa có pha chọc khe cho Peeradol dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. 
Các cầu thủ Việt Nam (trái) đã rất vất vả để níu giữ 1 trận hòa. Ảnh: Lâm Thỏa
Các cầu thủ Việt Nam (trái) đã rất vất vả để níu giữ 1 điểm với trận hòa 2-2. Ảnh: Lâm Thỏa
Trong lần đầu tiên bị dẫn trước ở giải đấu, đội tuyển Việt Nam chơi có phần khá lúng túng. Những pha phối hợp của đội chủ nhà không có được sự đột biến giữa hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Các chân chuyền Quang Hải, Hùng Dũng hay Hoàng Đức đều bị phong tỏa khi không có nhiều khoảng trống để thực hiện càng đường chuyền mang tính xuyên phá. Do đó, HLV Park Hang-seo buộc phải rút cậu học trò cưng Quang Hải ra và thay vào đó là Văn Quyết. Có lẽ ông tin tưởng vào độ quái của cầu thủ 32 tuổi Văn Quyết ở thời điểm căng thẳng như vậy, bởi hôm nay Quang Hải đã chơi mờ nhạt dưới sức mình. 
Bên cạnh đó, thầy Park cũng đưa Văn Thanh vào sân thay Tấn Tài khi hậu vệ của Topenland Bình Định có phần xuống sức không tham gia nhiều vào mặt trận tấn công. Nước cờ này của vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã mang lại sự bùng nổ cho các khán đài tại Mỹ Đình bởi chính hậu vệ cánh số 17 đã mang về bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Phút 88, nhận đường nhả tuyến 2 của Văn Hậu, Văn Thanh tung cú sút trái phá tung lưới thủ thành Kampon đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút cuối trận, Thái Lan đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 nhưng thủ thành Văn Lâm đã chơi xuất sắc trong tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương. 
Hòa 2-2, cả 2 đội vẫn còn 90 phút của trận đấu lượt về sau 3 ngày nữa trên đất Thái. Đội tuyển Việt Nam sẽ thiệt thòi hơn trong chuyến làm khách này bởi luật bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó với đoàn quân HLV Park Hang-seo. Chúng ta hãy chờ xem...
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null