Tùng Dương tiếp tục độc lạ trong album mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Tùng Dương đã cho ra mắt album Multiverse sau gần 4 năm từ đĩa Human. Kết hợp cùng các MV Đàn ông không cần khóc.

Đôi cánh phượng hoàng được đầu tư lớn và sắp tới đây là live concert Người đàn ông hát diễn ra vào ngày 23.11 tại Hà Nội, đây là chuỗi dự án quan trọng của nam ca sĩ trong cuối năm nay.

Tạo hình của Tùng Dương trong sản phẩm mới. ẢNH: NVCC
Tạo hình của Tùng Dương trong sản phẩm mới. ẢNH: NVCC

Cũng như dự án trước đó, album lần này vẫn lấy chủ đề là hành trình tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc đời, về tình yêu, sự tồn tại, sự hủy diệt và tái sinh. Tuy nhiên so với Human, Multiverse phong phú hơn về mặt chất liệu khi 12 bài hát đều khác biệt hẳn nhau và không trùng lặp. Album lần này mang chất art-pop với các thể nghiệm avant-garde mới mẻ, hướng đến màu sắc vị lai thông qua không gian rộng mở của ambient music, pop, rock, các âm thanh điện tử cũng như dàn nhạc giao hưởng hùng hồn, qua đó cho thấy được sự phức tạp và đầy sáng tạo của nam nghệ sĩ. Sự mới mẻ này cũng được mở rộng sang cả hình ảnh, MV, tạo hình… đột phá, minh chứng cho sự đầu tư không hề nhỏ.

Để truyền tải được lượng lớn thông điệp và màu sắc âm nhạc khác biệt, bên cạnh việc gắn bó với những tên tuổi đã quen thuộc như NSND Thanh Lam, Sa Huỳnh, Nguyễn Hữu Vượng, Lưu Quang Minh… Tùng Dương cũng hợp tác với đội ngũ nhạc sĩ và nhà sản xuất thuộc thế hệ gen Z có cá tính khác biệt, qua đó cho thấy sự tìm tòi, không ngừng cập nhật và nắm bắt trào lưu của bản thân anh. Điều đó có thể nhìn thấy qua các khách mời như MONO, rapper Double2T, Tăng Duy Tân… cũng như các nhà sản xuất Drum7, NÂN, Maiki, huhy, hallowed… Tùng Dương cũng gây bất ngờ khi tự sáng tác 2 ca khúc Phản chiếu và Gieo mầm có màu sắc đặc biệt, đậm cá tính.

Là một nghệ sĩ liên tục đổi mới và sáng tạo từ những ngày đầu qua Những ô màu khối lập phương, Li ti, Độc đạo… với Multiverse, có thể thấy Tùng Dương vẫn không ngừng mang đến những điều mới lạ và phá vỡ "vỏ kén" để tiến gần hơn đến bản nguyên độc lạ, mang đến những tác phẩm đậm tính nghệ thuật và giàu thông điệp nhân sinh.

Theo Tuấn Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null