Từ khóa: Noel

Gia Lai rực rỡ sắc màu Giáng sinh 2025

Gia Lai rực rỡ sắc màu Giáng sinh 2025

(GLO)- Những ngày này, không khí Giáng sinh đã lan tỏa trên khắp các tuyến đường, cửa hàng, quán cà phê ở Gia Lai. Khắp nơi, sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ của mùa lễ hội đang phủ lên không gian những gam màu sinh động, vui tươi. Tất cả đã sẵn sàng đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

Góc Giáng sinh tại quán Ngày Bình Yên thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: Na

Giới trẻ Gia Lai xúng xính lên đồ check-in Giáng sinh sớm

(GLO)- Cái lạnh đặc trưng của cao nguyên Gia Lai khiến không khí Giáng sinh như đang chạm ngõ. Ở khu vực Pleiku, nhiều quán cà phê cũng đã "khoác áo mới" với sắc đỏ, xanh, trắng cùng ánh đèn vàng ấm áp tạo nên những góc check-in hấp dẫn giới trẻ trong những ngày cuối năm.

Dịp Giáng sinh năm nay, nhiều phụ huynh tranh thủ dắt con cháu đến các nhà thờ trên địa bàn thành phố để tham quan, chụp ảnh kỷ niệm”. Ảnh: Lạc Hà

Người dân Gia Lai nô nức đón Giáng sinh

(GLO)- Tối 24-12, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai xúng xính trong áo ấm, khăn choàng, nô nức xuống đường tận hưởng không khí Giáng sinh. Đêm Noel, các nhà thờ, xóm đạo trở nên lung linh hơn trong ánh điện, rộn rã với nhiều hoạt động mừng Chúa giáng trần.

Quà Giáng sinh

Quà Giáng sinh

(GLO)- Mấy hôm nay, quán cà phê cạnh bên liên tục vang lên những ca khúc về Giáng sinh vui nhộn khiến cô con gái 5 tuổi của tôi nhắc suốt: “Sắp đến Noel rồi. Mẹ nhớ nói ông già Noel tặng quà cho con nha mẹ. Con thích ông già Noel tặng quà giống như chị Bông lúc trước ấy“. Giật mình, tôi nhớ lại chuyện mùa Giáng sinh năm ngoái. Ai cũng nói trẻ con mau quên nhưng thực tế lại không như thế.
Bị truy nã vẫn đi chơi Noel

Bị truy nã vẫn đi chơi Noel

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Linh Vương (SN 1998, trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Vương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy nã về tội “Môi giới mại dâm“ vào ngày 8-12-2020.
Khi Noel dần trở thành ngày vui chung của nhiều người

Khi Noel dần trở thành ngày vui chung của nhiều người

(GLO)- Không có gì lạ khi một đất nước có nhiều tôn giáo cùng tồn tại và hoạt động thì ngày lễ trọng của mỗi tôn giáo theo thời gian và xu hướng cũng dần trở thành sự kiện chung, ngày lễ chung của mọi người dân. Ở Việt Nam, Phật đản và Giáng sinh có thể xem là hai sự kiện tôn giáo càng ngày càng “xã hội hóa“ đối với nhiều người. Điều đó cũng thể hiện rõ chủ trương Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo và bà con theo đạo hoạt động đúng đường hướng phụng sự tôn giáo, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Sôi động thị trường mùa Noel

Sôi động thị trường mùa Noel

(GLO)- Theo nhiều hộ kinh doanh, những ngày càng gần Noel sức mua càng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có gần cả trăm khách đến mua. Năm nay, hàng có xuất xứ Trung Quốc đã giảm nhiều, thay vào đó hàng sản xuất trong nước đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Giá cả năm nay tương đối ổn định, hầu hết không tăng so với năm ngoái.
Mùa đông không lạnh

Mùa đông không lạnh

(GLO)- Chần chừ mãi, cuối cùng Dịu cũng đồng ý đưa anh về ra mắt gia đình. Đó là một ngày đầu đông nhuốm lạnh. Anh kể, trước khi gặp Dịu, tình cờ có đôi chim sẻ về làm tổ dưới mái hiên đối diện ô cửa sổ phòng làm việc của anh. Ba mươi năm đi qua trong cuộc đời, anh chưa từng chú ý tới một đôi chim làm tổ...
Gia Lai: Phố núi nhộn nhịp đêm Giáng sinh

Gia Lai: Phố núi nhộn nhịp đêm Giáng sinh

(GLO)- Mùa Noel lại về, không khí rộn ràng, vui tươi đón mừng Giáng sinh và năm mới 2018 tràn ngập trên các ngõ hẻm, khu dân cư và trên các tuyến đường với đủ sắc màu làm cho Phố núi Pleiku càng thêm nhộn nhip ngày cuối năm.
Quà của mẹ

Quà của mẹ

1. Gần đến Noel rồi, trời lạnh lạnh là. Cái gió, cứ nhìn thấy Quyên là ra sức nhảy múa, chẳng cần biết Quyên có thích hát theo hay không. Lâu lâu lại còn mưa mưa nữa. Mà cứ nhìn thấy mưa, mẹ lại buồn buồn, đôi mắt cứ nhìn đi mãi đâu. Quyên chẳng thích thấy mẹ như thế một tẹo nào, bởi rồi thế nào mẹ cũng khóc. Chắc là mẹ lại nhớ ba. Noel này là Noel thứ năm, Quyên thì chuẩn bị sang tuổi lên 10 rồi mà chưa thấy ba quay về.