Khi Noel dần trở thành ngày vui chung của nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không có gì lạ khi một đất nước có nhiều tôn giáo cùng tồn tại và hoạt động thì ngày lễ trọng của mỗi tôn giáo theo thời gian và xu hướng cũng dần trở thành sự kiện chung, ngày lễ chung của mọi người dân. Ở Việt Nam, Phật đản và Giáng sinh có thể xem là hai sự kiện tôn giáo càng ngày càng "xã hội hóa" đối với nhiều người. Điều đó cũng thể hiện rõ chủ trương Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo và bà con theo đạo hoạt động đúng đường hướng phụng sự tôn giáo, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Ấm áp một Noel đặc biệt
Nói Noel đặc biệt là nhìn trên bình diện chung với những lý do xác đáng. Như năm nay, thế giới trải qua những biến động, biến cố rất lớn: dịch Covid-19, thiên tai, khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị, chiến tranh...
Việt Nam chúng ta thì cùng với thiên tai lũ lụt miền Trung tàn phá nghiêm trọng, dịch bệnh cũng khiến các cấp, các ngành, các địa phương tốn nhiều công sức đối phó, khống chế; suy giảm kinh tế cũng chưa hồi phục đầy đủ. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên việc tổ chức Giáng sinh của các cơ sở Công giáo, Tin lành và tín đồ cũng không khỏi ảnh hưởng.  
Noel năm nay, vợ chồng Lý-bạn tôi-ở đường Ngô Gia Khảm (TP. Pleiku) có phần kém vui. Ngoài lý do dịch bệnh, kinh tế suy giảm, chật vật làm ra đồng tiền, đứa con út của vợ chồng bạn cũng đã vào đại học.
"Nhà bây giờ chỉ còn vợ chồng son"-Lý vừa cười vừa nói, "Con cái ở trong TP. Hồ Chí Minh cả nên Giáng sinh cũng không sắm sanh gì. Ngày trước tụi nhỏ đầy đủ ở nhà thì vui lắm. Tụi nó lăng xăng cả ngày quét dọn, làm tiểu cảnh hang đá, trang trí cây thông Noel, nấu nướng, bày tiệc... Giờ chỉ có 2 vợ chồng nên chúng tôi chủ yếu tham gia chương trình Noel do nhà thờ tổ chức".
Tìm hiểu sơ bộ tình hình bà con giáo dân làng Pleiku Roh, ngay sát bên hông thành phố, chúng tôi thấy không khí Giáng sinh hiện hữu song có phần đơn sơ hơn mọi khi. Từ nhiều ngày trước, nhà thờ Pleiku Roh đã được các vị chức sắc, bà con giáo dân vệ sinh, quét dọn sạch sẽ; các tiểu cảnh, bàn thờ, ghế ngồi, hang đá, cây thông Noel, hoa, dây kim tuyến, chuông, điện trang trí cũng đã được sửa sang, bày biện tươm tất. Tất cả đều đã sẵn sàng để tối 24-12, nhà thờ đón các con chiên ngoan đạo tập trung về long trọng tổ chức lễ vọng, trước khi sáng ngày hôm sau làm lễ chính thức mừng Chúa ra đời. 
H'Lenh và cháu bên hang đá Giáng sinh của gia đình. Ảnh: Thất Sơn
Chị Rơ Châm H'Lenh và cháu bên hang đá Giáng sinh của gia đình. Ảnh: Thất Sơn
Ghé thăm nhà Rơ Châm H'Lenh (đường Lê Thị Hồng Gấm, TP. Pleiku)-một giáo dân sinh hoạt tại nhà thờ Pleiku Roh-khi chị vừa bế cháu vừa chăm chút tiểu cảnh hang đá của gia đình. Chiếc hang đá nhỏ xinh nằm bên trên hồ cá, làm bằng giấy cứng phun sơn giả cảnh giản dị, có đủ máng cỏ, chúa hài đồng, thánh thần, dê thú. "Nhà em dành 3 ngày để làm hang đá này. Hang nằm trên hồ nên tối thắp điện lung linh, đẹp lắm"-giọng H'Lenh nhỏ nhẹ nhưng tỏ rõ sự hài lòng. 
Các thế hệ gia đình H'Lenh cũng như bà con Jrai cư trú ở nơi này đã nhiều đời và rất sùng đạo. Chị cho biết gia đình chưa hề bỏ dở một buổi đi lễ nhà thờ hay cầu nguyện xin Chúa gia ân mỗi ngày. Hễ nhà thờ có hoạt động thì vợ chồng chị đều có mặt tham gia, như dịp lễ trọng Giáng sinh.
"Chồng và các con em sáng nay đi làm, chiều về sớm để lúc 18 giờ, cả nhà sẽ lên nhà thờ làm lễ. Ngày mai (25-12), từ 6 giờ sáng, gia đình em cũng sẽ có mặt tại nhà thờ dự lễ, tham gia sinh hoạt, rồi cùng nấu nướng chế biến món ăn và liên hoan với cộng đồng giáo dân. Các cha từ cha Hiếu đến cha Chi đều căn dặn con chiên vui Giáng sinh trong niềm tin đức Chúa, tránh làm kinh động trật tự xã hội, làm mất an toàn giao thông"-H'Lenh cho biết.
Nhìn chung, các cơ sở thờ tự Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh từ nhiều ngày qua đã tất bật cho một Giáng sinh an lành, vui vẻ. Các nhà thờ lớn ở Pleiku, năm nào các vị chức sắc và giáo dân cũng dành cả tháng trời để chuẩn bị, trang hoàng đón Noel.
Và năm nay, hoạt động trang trí, nghi lễ, văn nghệ... tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Không gian cảnh quan các nhà thờ, cơ sở thờ tự đều rất ấn tượng, bắt mắt với đèn giăng, hang đá, cây thông, tiểu cảnh, tranh tượng chúa Giêsu, thánh thần... Trước hình ảnh ấn tượng, từ nhiều ngày trước, không ít bạn trẻ đã tranh thủ ghé lại trước các nhà thờ Đức An, Thăng Thiên, các tiểu cảnh "đánh dấu", lưu lại vài bức ảnh kỷ niệm và chia sẻ với người thân, bạn bè gần xa.  
Trở thành ngày vui chung 
Giáng sinh đang trở thành sự kiện tôn giáo được nhiều nước, nhiều người biết đến, quan tâm và tham gia. Nhưng chính xác, đây là dịp để mọi người bày tỏ đức tin, cầu mong phước lành, may mắn cho gia đình, bản thân, bày tỏ tình cảm với nhau và là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn.
Một góc con đường mùa đông. Ảnh: Thất Sơn
Một góc con đường mùa đông ở Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Thất Sơn
Bận rộn, vất vả cả năm nên dịp này, vợ chồng Đức-Vân (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nhắn con tranh thủ về nhà vui Giáng sinh với gia đình. Hai đứa con đi học và làm ăn xa, thương ba mẹ nên cố gắng thu xếp công việc để về kịp lúc.
"Hai đứa vừa về hôm qua. Vợ chồng tôi mừng lắm, vì gia đình sum họp đầy đủ vào lúc này. Bận nhiều việc nhưng chúng tôi cũng đã kịp trang trí nhà cửa chờ tụi nó về đón Noel. Nghĩ lúc nhỏ mấy đứa háo hức đợi chờ mà năm nay vợ chồng tôi dành thời gian sắm sửa, chuẩn bị. Thời khắc Giáng sinh với chúng tôi thật thiêng liêng trong hồng ân của Chúa và ấm áp xúc động tình cảm gia đình"- Đức chân thành tâm sự.
Không "viên mãn" như gia đình Đức-Vân, Lý cho biết Giáng sinh năm nay vợ chồng dành thời gian tham gia hoạt động tại nhà thờ Thánh Tâm vào tối 24 và 25-12. "Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hãy còn diễn biến phức tạp nhưng bà con theo đạo chúng tôi ai nấy đều cố gắng để có một Giáng sinh an lành, vui vẻ. Cha Đinh Quang Vinh (nhà thờ Thánh Tâm, TP. Pleiku) khuyến cáo chúng tôi nêu cao ý thức phòng-chống dịch, tổ chức Giáng sinh tiết kiệm và an toàn. Sau Noel, chúng tôi cũng sẽ dự đại lễ chiêm bái và cầu nguyện Đức mẹ tại Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Khi nào cha đạo thông báo thì chúng tôi sẽ cùng tham gia cầu mong phước lành cho cộng đồng và con cái, gia đình mình"-Lý chia sẻ. 
Ngoài không gian đấm ấm, thiêng liêng gia đình, các nhà thờ, nhiều người xem Noel là dịp thư giãn, vui chơi đúng nghĩa. Mọi năm, các con đường dẫn đến nhà thờ Thánh Tâm, Đức An, Thăng Thiên tại Pleiku đều quá tải người đến dự lễ và tham quan. Không thể phủ nhận, các cơ sở tôn giáo này có bề dày kinh nghiệm tổ chức Giáng sinh với việc thiết kế không gian cảnh quan đẹp mắt, ấn tượng, thu hút.
Do dịch bệnh, kinh tế suy giảm nên lựa chọn của nhiều người lúc này vẫn là các điểm đến có cự ly gần trong tỉnh, tại địa phương để tiết giảm chi phí và đảm bảo an toàn. Nắm bắt tâm lý này, nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán nhậu, điểm vui chơi cũng đã chăm chút thiết kế không gian Giáng sinh bắt mắt để thu hút khách.
 Bạn trẻ
Bạn trẻ chụp ảnh trước hang đá ở Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Thất Sơn
Cùng với Biển Hồ, hồ Đức An, các cơ sở kinh doanh mới nổi, từ nhiều ngày qua, con đường ánh sáng dài hàng trăm mét và con đường mùa đông tại Công viên Đồng Xanh đã được nhiều bạn trẻ kháo nhau rôm rả. Sáng 24-12, trong khi tiết trời còn chưa ấm hẳn, chúng tôi đã thấy mấy thanh niên ngâm mình dưới hồ kết nối các bè lồng đèn với nhau để chuẩn bị cho màn lễ hội hoa đăng. Trên các lối đi, nhiều bạn trẻ đã có mặt tranh thủ lưu lại cho mình những tấm hình ưng ý.
Trao đổi nhanh, ông Lê Văn Trường-phụ trách Công viên Đồng Xanh-cho biết, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần như cả năm trời công viên không có mấy khách tham quan, chỉ gần đây mới sôi động trở lại. Để phục vụ người dân tham quan, vui chơi dịp Giáng sinh và Tết Tân Sửu, lãnh đạo Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã quyết định đầu tư nhiều tỷ đồng "làm mới" không gian cảnh quan công viên với nhiều hạng mục.
Nổi bật là hang đá rất đẹp ngay trước cây cầu dẫn vào khu vực chính, nhiều tiểu cảnh mô phỏng sáng tạo một số điểm du lịch ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các bồn hoa, mảng lá, cây màu. Đặc biệt là con đường ánh sáng nhiều màu sắc thiết kế thành mái vòm dài hơn 200 m và con đường mùa đông với những đồi cỏ, hàng cây trắng xóa mô phỏng cảnh sắc thiên nhiên châu Âu, Hàn Quốc tuyệt đẹp. Công viên cũng đã chủ động kế hoạch phục vụ hàng ngàn du khách nhu cầu ẩm thực 3 miền đa dạng, phong phú.
"Với sự chuẩn bị công phu, chúng tôi tin tưởng đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị dịp Giáng sinh và những ngày nghỉ bổ ích"- ông Trường tự tin nói. 
...Những ngày đông chỉ còn rơi rớt, gió mùa đông bắc đã bớt tăng cường, cái lạnh đã không còn thấu da thấu thịt, chỉ se se lạnh để con người cảm thấy cần thiết hơi ấm tình thân, gia đình cho cuộc sống thêm phấn chấn, tin yêu. Tiết trời, không gian và bối cảnh đó thực sự lý tưởng cho một mùa Giáng sinh an lành và đầm ấm với tất cả mọi người. 
THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.