(GLO)- Chiều 19-11, ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã Sró (tỉnh Gia Lai) cho biết tuyến đường tạm vào làng Hrách vừa được địa phương khắc phục cho người dân đi lại được vài ngày, nay tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi.
(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.
(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, quốc lộ 25 đã bị chia cắt nhiều đoạn. Sau khi nước lũ có dấu hiệu rút, con đường huyết mạch này đã thông xe toàn tuyến vào khuya 7-11.
(GLO)- Ngày 20-7, trên địa bàn phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến khu vực hẻm 280 Trường Chinh bị ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 30 hộ dân.
(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.
Mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, sạt lở, gây chia cắt giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn về việc ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Tại 2 huyện miền núi An Lão, Vĩnh Thạnh và H.Hoài Ân (Bình Định) có nhiều tuyến đường bị ngập nước, sạt lở do mưa lớn, 1 hộ dân phải sơ tán do nhà ở bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
(GLO)- Tuyến đường Dương Thành Đạt (tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.
(GLO)- Kể từ khi công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú (khu vực phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bắt đầu xây dựng thì nhiều hộ dân xung quanh phải chịu cảnh nước ngập kèm mùi hôi thối vào mùa mưa.
(GLO)- Tối 23-8, một cơn mưa to ập đến trong khoảng 1 giờ, nước ngập tràn Phố núi Pleiku, nhiều tuyến đường bị tắc, nhiều nhà dân nước tràn vô, gây thiệt hại nặng nề. Đoạn đường Hoàng Văn Thụ từ Hùng Vương đến Wừu có nhà nước ngập cả mét. Quán bar SEF (14 Hoàng Văn Thụ), theo phản ánh của chị Lê Thúy Hằng-chủ quán, bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều người ở Tây Nguyên khá lâu, chứng kiến cảnh mưa ngập đã thảng thốt: Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Phố núi nước ách tắc như thế, thật khủng khiếp!
(GLO)- Đường Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku) tuy nằm ở vùng ven thành phố nhưng từ lâu đã trở thành con đường huyết mạch. Con đường này chính là điểm đầu tiên của tuyến đường tránh nội thành, nối quốc lộ 14 tại ngã tư Biển Hồ và quốc lộ 19 tại ngã ba Chư Á. Bởi vậy, mật độ phương tiện lưu thông trên con đường này luôn ở mức cao, đặc biệt là các loại xe tải lớn. Đây là đoạn đường có mặt đường khá đẹp nhưng lòng đường hẹp, nhiều khúc cua quanh co tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, nhất là vào mùa mưa.