TP. Pleiku: Ngập nước dài ngày trên đường Tôn Đức Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù lưu lượng xe qua lại lớn nhưng đường Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku) lại đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi mùa mưa đến.

Không chỉ là tuyến đường giao thông nội thành, đường Tôn Đức Thắng còn là một phần của tỉnh lộ 670B, đồng thời là đường tránh đô thị nối quốc lộ 14 tại ngã tư Biển Hồ và quốc lộ 19 tại ngã ba Chư Á. Do đó, đây là đoạn đường có lưu lượng xe qua lại lớn với nhiều loại phương tiện khác nhau. Bên cạnh đó, đây cũng là cung đường khởi đầu cho hành trình du lịch khám phá danh thắng Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya. Tuy nhiên, thời gian qua, đường Tôn Đức Thắng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là vào mùa mưa.

 

Khúc cua bị ngập nước kéo dài gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: V.N
Khúc cua bị ngập nước kéo dài gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: V.N

Trong những ngày này, khi TP. Pleiku đang có mưa dai dẳng, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng xuất hiện một khu vực ngập nước kéo dài hơn 50 m từ nhà số 194 đến nhà số 206. Đây là khúc cua gấp, bị khuất tầm nhìn và đã được lực lượng chức năng cắm biển báo “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”. Hiện nay, tại khu vực này, hơn 80% bề mặt đường bị ngập trong nước, có chỗ ngập sâu đến gần 50 cm. Đáng nói là tình trạng này đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Bà Phạm Thị Miền (số 202, đường Tôn Đức Thắng) bức xúc: “Những năm trước, đoạn đường này cũng có ngập nhưng chưa ngập nặng và lâu như thế này. Mưa xuống mà có nắng lên thì cũng phải gần 1 tuần mới khô hết được. Còn mưa như những ngày vừa qua thì ngập suốt, nước tràn cả vào nhà dân quanh đây. Nhà bên cạnh còn bị nước tràn vào làm sập luôn tường rào dài hơn 15 m. Nhà tôi bán cà phê mà vũng nước ngập dài ngay phía trước thì còn bán buôn được gì. Chưa kể nguy hiểm cho người đi đường, khi không bị ngập nước thì khúc cua này đã hay xảy ra tai nạn rồi”.

Không chỉ những người dân chịu cảnh bất tiện, các phương tiện tham gia giao thông cũng khốn khổ khi đi qua khu vực này. Anh Nguyễn Văn Tú (thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) bày tỏ: “Ngày nào đi qua đây, tôi cũng nơm nớp lo sợ vì nước ngập. Xe cộ đi từ phường Yên Thế về xã Biển Hồ đều chạy vào làn đường ngược chiều để tránh đoạn nước ngập sâu phía bên kia. Đường đang 2 làn giờ chỉ còn 1 làn, những lúc mưa to thậm chí còn phải đi vào lề đường. Mình quen đường thì không sao chứ gặp các tài xế xe tải ở nơi khác đến đoạn cua này không cẩn thận dễ tông vào xe đi ngược chiều lắm”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đại Trí-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế, cho hay: Cử tri phường Yên Thế đã nhiều lần kiến nghị về khu vực đọng nước trên đường Tôn Đức Thắng gây mất an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân phường đã kiểm tra thực tế và có Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 7-5-2018 gửi Phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku đề nghị có giải pháp khắc phục kịp thời tình trạng này. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái gì khiến người dân không khỏi lo âu.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null