Nhiều nhà dân ở Đà Lạt bị ngập sau trận mưa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ chiều ngày 17-5 đã khiến nhiều nhà dân dọc suối Mê Linh, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu trong nước.
Khoảng 14 giờ chiều 17-5, tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng. Tại trạm phường 12, TP Đà Lạt lượng mưa ghi nhận đạt 114mm. Sau nhiều giờ đồng hồ, mưa từ thượng nguồn đổ về khiến cho khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ.
 
Nước ngập vào nhà dân tại phường 9, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nước ngập vào nhà dân tại phường 9, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ghi nhận tại các con hẻm 14, 24, 26, 36, 46, đường Trương Văn Hoàn (ven suối Mê Linh) phường 9, TP Đà Lạt, hàng chục nhà dân bị ngập cục bộ từ 0,5-1 mét.
 
 
Người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu trong nước chiều 17-5. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu trong nước chiều 17-5. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 
Đường đi và vườn bị ngập sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đường đi và vườn bị ngập sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Người dân sinh sống ven suối Mê Linh cho rằng nguyên nhân ngập một phần do lòng suối nhỏ, bị cỏ mọc càng thu hẹp dòng chảy nên khi xảy ra mưa lớn không thể thoát kịp. Chưa kể lượng rác thải nông nghiệp từ thượng nguồn đổ về càng làm cho việc thoát nước chậm hơn, gây ngập.
Ngoài ra, một số tuyến đường khác tại Đà Lạt như Cách Mạng Tháng Tám, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, khu vực ven suối Cam Ly... cũng bị ngập cục bộ.
Đến 18 giờ cùng ngày, nước đã cơ bản rút hết.
Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang tiến hành thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra.
Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null