Truy tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bực tức vì người tình đòi chia tay, đối tượng Trần Văn Hiệp, ở huyện Đắk Song ( Đắk Nông ) đã đánh nạn nhân tử vong, rồi tiến hành đốt xác phi tang.
Cơ quan chức năng thực nghiệm vụ việc giết người tình rồi đốt xác phi tang. Ảnh: VKS

Cơ quan chức năng thực nghiệm vụ việc giết người tình rồi đốt xác phi tang. Ảnh: VKS

Ngày 6.2, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Văn Hiệp (SN 1976), trú tại xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song về các tội “Giết người” và tội “Xâm phạm thi thể”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Hiệp và bà B.T.L. (SN 1979) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà rẫy của Hiệp ở thôn Đắk R’Mo.

Đến giữa tháng 8.2022, bà L. không muốn ở cùng với Hiệp nữa nên đến nhà rẫy dọn đồ đưa về nhà mình cách đó khoảng 1km. Đến khoảng 16h ngày 23.8.2022, Hiệp từ ngoài vườn đi vào thấy bà L. đang ở trong nhà và cả hai cùng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, bà L. nói không thể sống chung với Hiệp nữa. Lúc này, Hiệp đã có hành vi dùng tay, gậy để đánh và ném vào người bà L.

Khi thấy bà L. nằm im không la hét gì, đối tượng Hiệp quay vào hiên nhà ngồi uống rượu tiếp. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm bất động dưới đất nên đưa nạn nhân vào giường nằm, rồi ra ngoài hiên phía trước nhà ngồi.

Khoảng 2h sáng ngày 24.8.2022, Hiệp kiểm tra thấy bà L. đã chết nên lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Uống xong, Hiệp khóa cửa nhà rồi điều khiển xe mô tô đi đến nhà con gái ở cùng xã.

Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi được nữa nên đã nhờ người dân chở đến nhà con gái. Ngay khi đến nhà con gái, Hiệp được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến khoảng 20h ngày 25.8.2022, Hiệp bỏ trốn khỏi bệnh viện và nhờ người chở về nhà con gái để lấy xe mô tô. Rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe mô tô về nhà rẫy thì thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L. bỏ xuống hố ở trong chuồng bò cũ (nay là nhà kho) cách nhà 12m.

Tại đây, Hiệp lấy chăn, bạt, quần áo, dép, điện thoại di động phủ lên thi thể nạn nhân và bỏ củi xung quanh, rồi đổ dầu lên châm lửa đốt trong 2 ngày.

Khi kiểm tra thấy thi thể đã cháy gần hết, Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống dưới suối ở gần nhà, rồi tưới nước và đổ vỏ cà phê phủ lên trên...

Do không liên lạc được với bà L. nên sáng ngày 4.9.2022, người nhà cùng một số người dân đi vào rẫy nhà Hiệp thì phát hiện có dấu vết cháy tại khu vực nhà kho. Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null