Triệt phá đường dây lô đề 200 triệu/ngày ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Số tiền công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Lin Xong
Trước khi bị bắt, 10 đối tượng đã tham gia và điều hành một đường dây lô đề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong một đường dây hoạt động ghi số đề quy mô lớn để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
10 đối tượng gồm: Trần Văn Giỏi (57 tuổi), Trần Chiến Thắng (34 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (56 tuổi), Lê Văn Thịnh (63 tuổi), Mai Văn Bổn (59 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Hường (34 tuổi, cùng trú huyện Lắk, Đắk Lắk); Trần Thị Tánh (54 tuổi), Trương Thị Mỹ Huyền (34 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk).
Trước đó, tối 26.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đắk Lắk đã đồng loạt bắt quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng này. 
Theo điều tra, hằng ngày, các đối tượng này ghi số đề cho người dân trên địa bàn và nhận phơi đề từ những người khác chuyển đến.
Đến cuối ngày, các đối tượng sẽ căn cứ vào kết quả xổ số rồi tính toán thắng thua với các con bạc.
Mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền trên 200 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ gần 1 tỉ đồng, trên 30 chiếc điện thoại di động dùng để nhắn tin giao dịch ghi số đề, hàng trăm phơi đề cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null