Trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô ở Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bạn sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của các loài san hô và từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước tại công viên san hô Seaworld.
Phú Quốc là một trong những địa danh mà khách du lịch trong và ngoài nước đều ưa thích. Đây là một trong những hòn đảo Ngọc gây ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Phía đông nam đảo nổi tiếng với làng chài Hàm Ninh ngắm bình minh đẹp lãng mạn, bãi sao, công viên san hô, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc. Còn ở phía bắc nổi thu hút làng chài rạch vẹm, vườn thú Safari...
Dưới độ sâu 5-6 mét so với mặt nước biển là mỏm đá nhô cao, vách san hô dựng đứng cùng hơn 200 loài san hô cứng mềm... sinh sống.
Dưới độ sâu 5-6 mét so với mặt nước biển là mỏm đá nhô cao, vách san hô dựng đứng cùng hơn 200 loài san hô cứng mềm... sinh sống.
Đến Phú Quốc, du khách không chỉ khám phá những vẻ đẹp bí ẩn của các danh thắng, mà còn vui chơi với những trò chơi thú vị, trong đó có bộ môn thể thao đi bộ dưới đáy biển. Bộ môn được nhiều bạn yêu thích bởi sự tò mò muốn tìm hiểu công viên san hô đẹp ấn tượng này. Dưới độ sâu 5-6 mét so với mặt nước biển, mỏm đá nhô cao, vách san hô dựng đứng cùng hơn 200 loài san hô cứng mềm, hải quỳ, gạc nai, san hô dạng phiến, liễu biển.
 Bạn sẽ đi bộ trên thảm cát trắng mịn, hai bên lối đi là những rặn san hô theo dòng hải lưu đong đưa rất thú vị.
Bạn sẽ đi bộ trên thảm cát trắng mịn, hai bên lối đi là những rặn san hô theo dòng hải lưu đong đưa rất thú vị.
Tại công viên san hô Seaworld còn có khoảng 100 loài cá sinh sống tự nhiên như cá bướm, cá rô thia, cá hề, cá mó, cá mú, mực nang, cá ngựa; cùng các sinh vật biển như ngọc trai, hải sâm, ốc, trai tai tượng. Tất cả hình thành nên hệ sinh thái biển trù phú, đầy hoạt náo như thủy cung thu nhỏ tại công viên san hô ở mũi Kỳ Lân - Hòn Thơm.
Khung cảnh hiện ra trước mắt bạn với vẻ đẹp muôn màu của các loài san hô cùng đàn cá tự nhiên bơi lội.
Khung cảnh hiện ra trước mắt bạn với vẻ đẹp muôn màu của các loài san hô cùng đàn cá tự nhiên bơi lội.
Để đi bộ được dưới đáy biển (seawalker), bạn sẽ đội chiếc mũ theo phong cách phi hành gia. Chiếc mũ này sẽ giúp bạn thở được bình thường dưới đáy biển. Sau đó, bạn sẽ cùng với một hướng dẫn viên đi kèm lặn từ từ cho đến khi chạm đáy. Một khung cảnh hiện ra trước mắt bạn với vẻ đẹp muôn màu của các loài san hô cùng đàn cá tự nhiên bơi lội. Từng bước chân đi bộ trên thảm cát trắng mịn, hai bên lối đi là những rặn san hô theo dòng hải lưu đong đưa. Tất cả tạo thành một bức tranh thủy đẹp sống động.
Dịch vụ đi bộ dưới đáy biển (seawalker) chỉ có tại Seaworld thuộc Công ty TNHH ĐT & PT Namaste đưa vào khai thác từ tháng 10/2017. Công viên san hô Seaworld là nơi bảo tồn và phát triển các loài san hô đầu tiên ở Phú Quốc.
Thư Kỳ (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null