Tour một ngày không 'cưỡi ngựa xem hoa' khám phá Đồng Tháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu có trọn một ngày khám phá Đồng Tháp, đừng bỏ qua làng hoa Sa Đéc, vườn quýt hồng và thư giãn ở khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt. Tour tham quan một ngày này đảm bảo bạn không "cưỡi ngựa xem hoa".
 
Tập yoga ở khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Tập yoga ở khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là thủ phủ hoa của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây bán hàng trăm loại hoa: hoa hồng đủ màu, hoa mười giờ rực rỡ, hoa lan ý, các loại cây xanh chưng trong nhà, văn phòng… với giá cả phải chăng.
Đồng Tháp còn nổi tiếng với quýt hồng, loại trái cây dâng cúng ông bà tổ tiên trong ngày lễ tết. Cuối năm là thời gian lý tưởng để ghé thăm vườn quýt. Khi đó, những cây quýt trĩu trái màu vàng rực, có thể nhiều bạn sẽ quên lối về vì mải đi theo những hàng quýt dài nặng oằn trái.
Rời vườn quýt thì trời đã trưa, bạn chịu khó chạy về khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt ăn trưa. Đồ ăn ở đây được đánh giá vừa ngon, vừa rẻ. Không gian ăn uống mát mẻ, yên bình vì gần như ở giữa thiên nhiên.
Khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt giống lá phổi xanh chỉ cách trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 30km. Cái tên Xẻo Quýt bắt nguồn từ việc trước đây vùng này trồng rất nhiều quýt. "Xẻo" nghĩa là một con lạch nhỏ, còn "Quýt" là cây quýt hoặc cây quất, nói trại đi.
Sau khi ăn trưa, chúng ta có thể đi bộ theo lối mòn nhỏ giữa rừng tràm xanh thẳm, ngắm ao sen, chèo thuyền giữa rừng theo những con lạch nhỏ. Các bạn trẻ tha hồ tạo dáng chụp hình, "check in". Đây cũng là nơi phù hợp để tổ chức buổi picnic cho gia đình, buổi dã ngoại tìm hiểu lịch sử, là điểm đến sáng giá để giới thiệu cho bạn bè quốc tế, hay đơn giản là nơi bạn trở về với thiên nhiên để được tĩnh lặng.
Du khách đến đây rất thích thú trải nghiệm đi xuồng ba lá do các cô, các chị người dân bản địa tự tay cầm chèo. Tour đi thuyền ba lá sẽ đưa bạn qua 1,5km đường sông nước trong vòng 20 phút. Những lúc không có khách đi thuyền, các cô, các chị ngồi đan lục bình kiếm thêm thu nhập. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể đến thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Tràm Chim và nhiều nơi khác trong tỉnh Đồng Tháp.
 
Cô gái người Myanmar bên quýt hồng Đồng Tháp - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Cô gái người Myanmar bên quýt hồng Đồng Tháp - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
 
Ao súng ở Khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Ao súng ở Khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
 
Đi xuồng ba lá ở khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Đi xuồng ba lá ở khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
 
Cảnh ao súng ở Khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Cảnh ao súng ở Khu du lịch Xẻo Quýt - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
 
Người dân tưới hoa, mua hoa ở Làng hoa Sa Đéc - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
Người dân tưới hoa, mua hoa ở Làng hoa Sa Đéc - Ảnh: LÝ QUỐC ĐẲNG
NGỌC PHẠM (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null