Tìm thấy túi xách và điện thoại của 2 du khách bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực khoanh vùng tìm kiếm 2 nạn nhân là du khách bị nước lũ cuốn trôi khi tham gia tour khám phá Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
Chiều 30-11, ông Phạm Phú Ty, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), thông tin đơn vị chức năng vẫn đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân là du khách bị nước lũ cuốn trôi mất tích xảy ra trên địa bàn vào chiều qua (29-11).
.
Nghẹt thở tìm kiếm 2 du khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Lạc Dương
"Sau hơn 1 ngày khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng mới tìm được túi xách, balo và điện thoại của 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Vị trí cách nạn nhân gặp nạn khoảng 1,2 km, hiện lực lượng chức năng đang tích cực khoanh vùng tìm kiếm các nạn nhân, hy vọng sẽ có kết quả sớm nhất có thể" - ông Ty nói.

1 trong 2 túi xách của 2 nạn nhân là du khách bị nước lũ cuốn trôi
1 trong 2 túi xách của 2 nạn nhân là du khách bị nước lũ cuốn trôi
Cùng ngày, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên đã tổ chức tour du lịch để xảy ra sự cố nghiêm trọng này. Hiện, Phòng Quản lý du lịch trực thuộc sở vào cuộc kiểm tra các sai phạm liên quan".

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy balo của du khách bị nước lũ cuốn trôi cách vị trí gặp nạn 1,2 km.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy balo của du khách bị nước lũ cuốn trôi cách vị trí gặp nạn 1,2 km.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 du khách mất tích.
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 du khách mất tích.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 4 du khách tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà thì không may bị nước lũ cuốn trôi làm 2 người mất tích.
Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách gồm 4 người đến từ TP HCM, khi đang băng qua sông Đa Nhim, đoạn gần làng Đưng K’si, xã Đạ Chais thì bị lũ cuốn. Có 2 người may mắn bám vào cây rừng, được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu an toàn, 2 người khác hiện vẫn mất tích.
Hai nạn nhân bị nước cuốn mất tích là H.M. và Q.Tr.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.