Thư thái cùng suối Bích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, suối Bích (làng Mui, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, Gia Lai) mang đến cho du khách những giây phút thư giãn nhẹ nhàng sau thời gian bận rộn, lo toan.
 Một đoạn suối Bích. Ảnh: H.P
Một đoạn suối Bích. Ảnh: H.P
Suối Bích nằm cách trung tâm huyện Chư Prông khoảng 12 km. Để vào đến suối, du khách phải qua khoảng 1 km đường bê tông len lỏi giữa những vườn cà phê. Và khi con thác hiện ra trước mắt, du khách như lạc vào chốn thần tiên. Khí hậu trong lành, rừng cây lặng lẽ soi mình bên dòng suối mát lạnh, trong xanh màu ngọc bích. Từ trên cao, nước cuộn chảy ào ạt qua những phiến đá. Đá, nước và cây cỏ hòa quyện với nhau thật nhuần nhị. 
Ảnh: H.P
Ảnh: H.P
Đến với suối Bích, nhiều du khách còn men theo những dải đá xếp tầng, lội ngược dòng nước để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi tự mình chinh phục triền đá dốc đứng và tìm đường lên trên đỉnh thác. Từ trên cao nhìn xuống, vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng nơi đây càng hiện lên rực rỡ. Riêng những ai muốn tìm kiếm sự yên bình thì mặc sức thỏa thích bơi lội ở hồ nước dưới chân thác hoặc đắm mình dưới thác nước đang trút xuống để tận hưởng cảm giác thư giãn thật sự. Sau chặng hành trình ầm ào đổ xuống từ trên cao, dòng thác lại trải mình ra thành một khúc suối yên bình, rì rầm kể chuyện tháng năm. Trước khung cảnh ấy, lòng du khách chợt lắng dịu lại, mọi lo toan thường nhật đã tan biến tự lúc nào...
Ảnh: H.P
Ảnh: H.P
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Chạm vào lịch sử qua cỗ máy hơi nước

Chạm vào lịch sử qua cỗ máy hơi nước

(GLO)- Một “chứng nhân lịch sử” của ngành đường sắt Việt Nam - đầu máy xe lửa hơi nước 141-165 đang chạy thử nghiệm trên tuyến Diêu Trì-Quy Nhơn. Thuộc dòng đầu máy Tự Lực, cỗ máy này trở lại với tên gọi Revolution Express và một sứ mệnh mới: đưa du khách ngược dòng thời gian, chạm vào lịch sử.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

null