Thêm 4 ngày nghỉ liên tiếp, nhiều người hào hứng lại đi xem diễu binh, diễu hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành văn bản thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ Quốc khánh... đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 5.5, Báo điện tử Chính phủ đưa tin Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản 6150/TB-BLĐTBXH thông báo về việc nghỉ: tết âm lịch, Quốc khánh... đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ bảy ngày 30.8 đến hết thứ ba ngày 2.9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bạn trẻ chụp ảnh tại Hội trường Thống Nhất trong dịp lễ. ẢNH: AN VY
Bạn trẻ chụp ảnh tại Hội trường Thống Nhất trong dịp lễ. ẢNH: AN VY

Ngô Thúy Liễu (30 tuổi), ngụ ở 346 Ba Đình, Q.8 (TP.HCM), cho biết cô bắt đầu tìm kiếm các thông tin để đặt vé máy bay, khách sạn… để xem diễu binh.

Diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sắp tới là sự kiện không thể bỏ lỡ. Mình còn dự định sẽ dành thời gian để khám phá Thủ đô, thưởng thức món ngan cháy tỏi, phở cuốn… Nếu có thời gian, mình sẽ đặt tour trong ngày để tham quan địa điểm nổi tiếng gần: Hà Nội như Vịnh Hà Long, Hang Múa…", Liễu nói.

Nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Bouavone Phanthabouasy (thường gọi là Maysaa, 24 tuổi, người Lào) chia sẻ cô sẽ dành kỳ nghỉ lễ 2.9 để xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Maysaa xem bắn pháo hoa tại Bến Bạch Đằng (TP.HCM) trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. ẢNH: NVCC
Maysaa xem bắn pháo hoa tại Bến Bạch Đằng (TP.HCM) trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. ẢNH: NVCC

Trước đó, Maysaa từng bay từ Hà Nội đến TP.HCM để tham dự lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Cô gái còn mang theo chiếc vòng tặng bà con tham gia diễu binh, chụp ảnh với các chiến sĩ.

"Tôi nhớ những đêm thức trắng cùng các bạn chờ xem diễu binh. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ buồn ngủ, nhưng không khí hát hò, chia sẻ đồ ăn và trò chuyện khiến tôi quên mệt mỏi. Vì yêu thích các hoạt động diễu binh, tôi nhất định sẽ có mặt tại lễ kỷ niệm ở Hà Nội", Maysaa hào hứng nói.

Dù còn 4 tháng nữa mới tới sự kiện, nhưng trên mạng xã hội, các từ khóa như lễ diễu binh, diễu hành 2.9… thu hút đông đảo sự tương tác của mọi người. Nhiều bạn trẻ đã hỏi thăm các thông tin như săn vé máy bay, đặt khách sạn… để xem diễu binh, diễu hành…

Nhiều bạn trẻ rủ rê nhau ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Nhiều bạn trẻ rủ rê nhau ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn Trương Lê Minh Thư (20 tuổi), đến từ TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết bạn rất háo hức với kỳ nghỉ 2.9 sắp tới. Kỳ nghỉ 50 năm đất nước thống nhất mới đây, Thư đã cùng chị gái làm một chuyến trở về quê, tận hưởng không khí yên bình, hít thở mùi của biển, nghe tiếng sóng vỗ, thưởng thức đặc sản quê hương…

"Chuyến đi đó thật sự ý nghĩa. Người bạn đi cùng chị mình cũng rất hào hứng, liên tục trầm trồ trước vẻ đẹp của vịnh Cam Ranh. Chúng mình còn tranh thủ ghé chợ, mua hải sản tươi và cùng gia đình ăn uống. Cảm giác gần gũi, thân thuộc khiến mọi mệt mỏi tan biến", Thư nói.

Khi trở lại TP.HCM để tiếp tục học tập và làm việc, Thư và chị gái được gia đình chuẩn bị cho cả một kho đồ ăn quê. Gia đình gói ghém đủ thứ khiến hai chị em khệ nệ xách mấy túi đồ lên xe.

"Tụi mình thấy vui vì đó là tình cảm của gia đình. Lễ 2.9 lần này kéo dài, mình muốn dành thời gian để thư giãn bên gia đình. Không gì bằng cảm giác được ở bên người thân để sạc đầy năng lượng tích cực", Thư nói.

Theo AN VY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazineThác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Du lịch chiến trường xưa

Du lịch chiến trường xưa

(GLO)- Cuối tháng 2 vừa qua, một cựu binh Mỹ đưa gia đình quay lại thăm nơi ông từng đóng quân trong Chiến dịch Plei Me, thung lũng Ia Drăng và một số địa danh khác trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

“Hộ chiếu Hà Giang” thu hút du khách

“Hộ chiếu Hà Giang” thu hút du khách

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Giang trở nên hot trên các diễn đàn du lịch nhờ trào lưu mới mang tên “Hộ chiếu Hà Giang”. Chỉ với 30.000 đồng, du khách có thể check-in bằng cách sưu tập dấu mộc ở các điểm du lịch nổi tiếng ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Mùa du lịch rừng

Mùa du lịch rừng

(GLO)- Khi nắng ươm vàng trên từng tán lá, sưởi ấm những cánh rừng và bướm bay rợp sắc trời tháng 3 chính là lúc bắt đầu mùa du lịch rừng Tây Nguyên.

Núi lửa Rainier được bao quanh bởi Công viên Quốc gia Rainier. Ảnh: SGGPO

Sang Washington State nghịch tuyết trên núi Rainier

(GLO)- Từ trung tâm TP. Seattle (bang Washington, Hoa Kỳ), chúng tôi đi ô tô mất 2 giờ mới đến được chân núi thuộc Công viên Quốc gia Rainier, cao nhất trong dãy Cascade. Với độ cao hơn 4.300 m quanh năm tuyết phủ, Rainier là đỉnh núi băng giá nhất nước Mỹ.