Thấy "vợ hờ" ôm nhau với người khác trên giường, "chồng hờ" chém cả 2 thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy "vợ hờ" và người nghi tình địch nằm ôm nhau trên giường, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến "vợ hờ" tử vong, tình địch bị thương nặng.
Ngày 28-4, tại tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lồi Văn Hiến (39 tuổi, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội giết người.
 
Bị cáo Lồi Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Lồi Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm
Trước đó, ngày 5-2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hiến tù chung thân về tội giết người. Sau đó, Hiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung vụ án, năm 2014, Hiến có quan hệ tình cảm và đến chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1979, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đến tháng 5-2020, hai người phát sinh mâu thuẫn nên Hiến ra thuê trọ ở riêng. Khoảng một tháng sau, Hiến phát hiện chị Huyền có quan hệ tình cảm với ông Lê Văn Lành (47 tuổi, trú huyện Cư Jút).
Đến 13 giờ 30 phút ngày 16-7-2020, Hiến quay về nhà thì phát hiện "vợ hờ" và tình địch đang nằm ôm nhau trong phòng ngủ. Khi thấy Hiến, chị Huyền chạy ra ngoài, còn ông Lành ở trong phòng chốt trái cửa lại.
Hiến chạy xuống bếp lấy 1 con dao và 1 cái búa đinh chạy đến đập cửa phòng ngủ. Thấy vậy, chị Huyền vào can ngăn thì bị Hiến đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Lúc này, ông Lành mở cửa phòng ngủ để chạy ra ngoài thì bị Hiến dùng dao đâm 4 nhát vào ngực, bụng, dùng thanh sắt đánh vào mặt.
Sau đó, người dân phát hiện vào can ngăn và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Huyền đã tử vong, còn ông Lành bị thương tích 68%.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Lồi Văn Hiến y án tù chung thân về tội giết người.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null