Tết ở Đồn Biên phòng Ia Pnôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để tạo không khí vui tươi đón năm mới Ất Tỵ 2025, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã tổ chức chương trình “Hái hoa dân chủ”, chúc Tết bộ đội và giao lưu văn nghệ với dân bản. Qua đó đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vững chắc tay súng bảo vệ biên cương.

Đầu giờ tối của đêm Giao thừa, tại ngôi Nhà rông văn hóa xã Ia Pnôn diễn ra chương trình vui xuân mới, đón Tết Ất Tỵ 2025 do Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức. Trong không khí ấm cúng, vui tươi, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn cùng Nhân dân trên địa bàn xã tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Hòa cùng với tiếng cồng chiêng rộn rã mừng xuân mới, dân bản cùng BĐBP nắm chặt tay múa xoang trong ánh lửa bập bùng. Một góc trời rộn nhịp vui. Tình quân dân bền chặt sưởi ấm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn ở phên giậu của Tổ quốc, xa nhà và gia đình dịp Tết này.

db0037ddc7f178af21e0.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giao lưu với Nhân dân trên địa bàn xã trong đêm Giao thừa. Ảnh: T.D

Thời điểm hoạt động giao lưu văn nghệ ở nhà rông văn hóa xã kết thúc cũng là lúc ở Đồn Biên phòng Ia Pnôn khai mạc chương trình “Hái hoa dân chủ”. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do đoàn viên thanh niên trong đơn vị trình bày, biễu diễn đã mang đến một không khí vui tươi trong khoảnh khắc giao thời giữa 2 năm Giáp Thìn 2024 và Ất Tỵ 2025. Đan xen với đó là hoạt động bốc thăm, trả lời câu hỏi nhận phần quà thưởng từ Ban Chỉ huy đơn vị. “Đây là năm đầu tiên em đón Giao thừa tại đơn vị nên cũng thấy hồi hộp, có chút gì đó nhớ gia đình. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, sự giúp đỡ của đồng đội, em vững tâm về mặt tư tưởng, nỗ lực thực hiện mọi nhiệm vụ được giao trong dịp Tết này. Không khí đón Giao thừa hôm nay ở đơn vị thật sự ấm áp, ý nghĩa, em cảm thấy rất phấn khởi”-Binh nhất Hồ Thanh Tú-chiến sĩ Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Ia Pnôn) bộc bạch.

793f2000a32d1c73453c.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận lì xì trong năm mới Ất Tỵ 2025. Ảnh: T.D

Còn theo Thượng úy Ksor Khanh-Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Ia Pnôn): "Trước, trong và sau thời điểm đón Giao thừa, đội đều duy trì lực lượng tuần tra tại các khu vực đường biên theo kế hoạch của đơn vị. Sẽ có những cán bộ, chiến sĩ không được hưởng giây phút đón Giao thừa Ất Tỵ 2025 do đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới. Nhưng chính điều này lại khiến cho chúng tôi cảm thấy tự hào hơn vì đã góp sức nhỏ bé của mình để cùng với những lực lượng biên phòng trong cả nước vững vàng tay súng bảo vệ biên cương, để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới, không để xảy ra tình huống bất ngờ trong dịp Tết Ất Tỵ 2025".

7aa2b99481b93ee767a8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Pnôn tuần tra, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Ảnh: T.D

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-thông tin: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và có sự chuẩn bị để cán bộ, chiến sĩ được đón Tết Ất Tỵ 2025 vui vẻ, ấm cúng dù phải thực hiện nhiệm vụ xa gia đình, người thân. Đơn vị phân công 3 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn đón Tết với bà con để cùng chung vui năm mới và nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Đồn cũng đang duy trì 3 tổ tuần tra với 15 đồng chí trên biên giới với quyết tâm không để các loại đối tượng, tội phạm lợi dụng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2025. “Trong đêm Giao thừa, Chi đoàn Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức chương trình “Hái hoa dân chủ” với sự tham gia đầy đủ của cán bộ, chiến sĩ đang có mặt tại đơn vị. Đây là hoạt động sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ nguôi đi nỗi nhớ gia đình, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, cùng nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với lực lượng BĐBP nói chung và BĐBP tỉnh Gia Lai nói riêng. Trong ngày đầu năm mới, các đồng chí lãnh đạo đơn vị cũng sẽ chúc Tết và lì xì cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi cũng sẽ xuống thăm, chúc Tết dân bản quanh đơn vị để thắt chặt hơn nữa tình quân dân”-Thiếu tá Nhơn cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null