Tặng trên 300 suất quà cho Mẹ VN anh hùng và phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, sáng 20-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và Phụ nữ nghèo xã Chơ Glong, huyện Kông Chro.
 

Ảnh: Ngọc Minh
Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, tại nhà văn hóa xã Chơ Glong, đoàn đã trao tận tay các chị em là hội viên Hội LHPN xã Chơ Glong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 100 suất quà, có giá trị 500.000 đồng/suất, gồm: 10 kg gạo, bánh, kẹo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt.                                                              

Dịp này, đoàn cũng đến chúc Tết, chúc thọ và trao tặng một suất quà trị giá 5 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị AMưk (SN 1900), làng Tơpông 2, xã Chơ Glong. Mẹ có 2 người con trai là liệt sĩ và hiện Mẹ đang sống với người cháu trong ngôi nhà được các cơ quan, đoàn thể xây tặng. Ngoài ra, đoàn còn đi thăm, chúc thọ, chúc Tết và trao quà cho 8 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh (tổng giá trị 50 triệu đồng).

Được biết, đợt  trao quà này, diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21-1). Trong ngày 21-1, đoàn tiếp tục trao trên 200 phần quà cho các hộ nghèo trện địa bàn huyện Chư Pưh, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đợt trao quà này có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.