Tặng Nhà tình nghĩa và khám bệnh cho nhân dân xã Nghĩa Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-7, tại làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah), Trường Quân sự Địa phương-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 9 (TP. Hồ Chí Minh), chính quyền xã Nghĩa Hòa đã trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Rơ Châm Chí (SN.1995).

 Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình chị Chí được hỗ trợ với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Ảnh: Phương Linh
Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình chị Chí được hỗ trợ với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Ảnh: Phương Linh

Tham dự có Thượng tá Đỗ Văn Phượng-Phó Trưởng phòng Dân vận-Cục Chính trị Quân khu 5; Đại tá Phạm Công Việt-Phó Chủ nhiệm chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Thượng tá Nguyễn Xuân Phi-Hiệu trưởng Trường Quân sự Địa phương; Đại tá Trần Văn Hoàn-Chính ủy Trường Quân sự địa phương; đại diện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 9; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hòa và đông đảo bà con làng Kênh.

Chị Rơ Châm Chí là con của ông Rơ Châm Vuông (SN 1965, mất năm 2014)-từng tham gia truy quét FULRO tại làng Krái (xã Nghĩa Hòa). Chị Chí là con thứ 4 trong gia đình. Sau khi cha mẹ mất, chị Chí phải nuôi 2 em nhỏ là Rơ Châm Tra (17 tuổi, lớp 10) và Rơ Châm Chol (10 tuổi, lớp 5) đang trong tuổi ăn học. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào 2 sào lúa nước và 200 cây cà phê không đem lại hiệu quả cao nên cuộc sống rất khó khăn.

Ngôi nhà mới được xây dựng cho gia đình chị Chí có diện tích 56,5 m2 (gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ) với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng (trong đó: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 9 hỗ trợ 50 triệu đồng; Trường Quân sự địa phương hỗ trợ 25 triệu đồng; UBND xã Nghĩa Hòa hỗ trợ 5 triệu đồng). Tại buổi trao nhà, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 9 cũng tặng cho gia đình chị Chí 1 tivi (5 triệu đồng), 2 xe đạp và 1 con bò (trị giá 15 triệu) để gia đình chị Chí nhanh chóng ổn định, phát triển kinh tế.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự địa phương cùng Đoàn từ thiện quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Qua (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
     
Cùng ngày, tại Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah), Trường Quân sự địa phương phối hợp cùng Đoàn từ thiện quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho 200 người dân thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Hòa.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null