Tấm lòng với người nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia đình bà Lê Thị Ngọc (phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao trên 570 phần quà cho đồng bào nghèo và học sinh vượt khó xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, Gia Lai) với tổng trị giá gần 168 triệu đồng. Đáng quý hơn, đây là lần thứ 3 gia đình bà Ngọc tổ chức chương trình thiện nguyện tại Gia Lai.
Theo kế hoạch, hơn 9 giờ sáng mới tổ chức phát quà nhưng bà con xã Ia Hiao đã có mặt đông đủ tại Trường Tiểu học Anh hùng Wừu từ rất sớm. Vẻ mặt ai nấy đều háo hức, phấn khởi. 
Bà Lê Thị Ngọc-nhà tài trợ chính-chia sẻ: “Nhìn những ánh mắt, nụ cười của bà con nghèo và các cháu học sinh đến nhận quà, mỗi thành viên trong gia đình tôi càng thêm ấm lòng. Thông qua Hội Chữ thập đỏ, chúng tôi biết được cuộc sống của bà con xã Ia Hiao còn nhiều khó khăn nên đã chuẩn bị 250 phần quà cho người lớn (350 ngàn đồng/suất) và 320 phần quà cho học sinh (250 ngàn đồng/suất). Mong rằng những món quà này sẽ giúp bà con phần nào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, các cháu học sinh chăm ngoan hơn, học giỏi hơn”. 
 Bà Lê Thị Ngọc tặng quà cho học sinh vượt khó Trường Tiểu học Anh hùng Wừu (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: H.N
Bà Lê Thị Ngọc tặng quà cho học sinh vượt khó Trường Tiểu học Anh hùng Wừu (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: H.N
Vừa nhận phần quà gồm mì tôm, gạo, chăn mền từ tay bà Ngọc, bà Ksor HNgem (68 tuổi, trú buôn Chư Plah Jai) vui vẻ nói: “Nghe tin sẽ được nhận quà, chúng tôi mừng lắm nên hôm nay ra đây từ sớm”. Cùng chung niềm vui, ông Rơ Com Hyanh (78 tuổi, trú buôn Chư Knông) xúc động: “Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh và gia đình bà Ngọc đã kịp thời động viên những người nghèo, người già yếu như chúng tôi”. 
Ngoài ra, 320 phần quà gồm: gạo, mì tôm, kem, bàn chải đánh răng, khăn mặt và bánh kẹo… cũng được đoàn trao tận tay các em học sinh vượt khó của Trường Tiểu học Anh hùng Wừu. Em Ksor Khuyên-học sinh lớp 4-chia sẻ: “Em bị hỏng 1 mắt từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn. Hôm nay nhận được nhiều quà như thế này em rất vui, chắc cha mẹ em cũng mừng lắm”. Còn em Ksor Minh-học sinh lớp 3-trải lòng: “Em bị khuyết tật từ khi sinh ra, cha mẹ em đã ly dị. Hiện em sống cùng dì ruột, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Nhận được quà em rất mừng!”. 
Dịp này, gia đình bà Ngọc còn đến thăm và hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình ông Siu Quỳnh (trú buôn Ma Rai A, xã Ia Hiao) vừa không may bị cháy nhà, lại đang nuôi con bị bệnh não úng thủy. Bà Ksor HLang-vợ ông-xúc động nói: “Gia đình tôi đã khổ rồi, giờ lại gặp hỏa hoạn. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi trang trải cuộc sống và chăm con bệnh tật. Tôi xin cảm ơn mọi người nhiều lắm”.
Được biết, từ năm 2018 đến nay, đây là lần thứ 3 gia đình bà Ngọc tổ chức chương trình thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai. Hai lần trước, gia đình bà đã trao tặng 700 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn, người khuyết tật và người già neo đơn trên địa bàn xã Ia Kreng (huyện Chư Pah) và xã Chư Gu (huyện Krông Pa) với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. “Để có những chuyến đi như thế này, hàng năm gia đình trích một phần kinh phí từ kinh doanh, buôn bán để đến với người nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống”-bà Lê Thị Ngọc chân tình chia sẻ.
 HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.