Scotland được bình chọn là 'nước đẹp nhất thế giới'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các độc giả tạp chí hướng dẫn du lịch uy tín Rough Guide bình chọn Scotland là "nước đẹp nhất thế giới", vượt hơn Canada, New Zealand, Phần Lan, Na Uy, Nam Phi, Anh, Xứ Wales...

Isle of Skye (Scotland) - Ảnh: Business Insider
Isle of Skye (Scotland) - Ảnh: Business Insider


Đánh giá về việc Scotland được bình chọn là "nước đẹp nhất thế giới", Tạp chí Rough Guides viết: "Ai mà có thể phủ nhận được những bãi biển hoang dã, những thung lũng sâu và những lâu đài hoang dã (ở Scotland) là những thắng cảnh tuyệt vời và đẹp nhất thế giới cơ chứ?".

Malcolm Roughead, giám đốc điều hành đơn vị quảng bá du lịch VisitScotland, tin rằng danh hiệu này sẽ thu hút thêm nhiều du khách tới Scotland.

Ông Roughead nói: "Chúng tôi rất vui vì Scotland nhận được giải thưởng đáng chú ý này từ các độc giả của Rough Guide, nhưng dĩ nhiên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên đối với bất kỳ ai từng đến đất nước tuyệt vời của chúng tôi".


 

Scotland - Ảnh; GoEuro
Scotland - Ảnh; GoEuro



Từ những cảnh quan tuyệt đẹp đến các điểm tham quan lịch sử và các trung tâm đô thị nhộn nhịp, Scotland làm cho mọi người ngây ngất.

"Chiến dịch quảng bá mới nhất của chúng tôi, Spirit of Scotland (Tinh thần của Scotland), dựa trên những phản hồi từ phía du khách rằng họ cảm thấy đặc biệt khi ở đây - cho dù đó là vùng hoang dã của Glen Coe vào một ngày có bão hay tham gia vào một buổi tiệc đêm ở Burns. Có một cái gì đó khác biệt về Scotland mà họ không thể trải nghiệm ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Tất nhiên, với vẻ đẹp tuyệt vời của Scotland, chúng tôi có trách nhiệm rất lớn để trông đợi du khách lẫn cư dân trân trọng tài sản thiên nhiên của Scotland và bảo vệ chúng lâu dài".

TR.N. tổng hợp (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null