Sau vụ 2 công nhân tử vong:Lâm Đồng yêu cầu đảm bảo an toàn các biệt thự cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 23.4, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND TP. Đà Lạt có biện pháp đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng các công trình kiến trúc, biệt thự cổ trên địa bàn.
Một vụ sập công trình cổ tại Đà Lạt khiến 2 người tử vong. Ảnh: L.V
Một vụ sập công trình cổ tại Đà Lạt khiến 2 người tử vong. Ảnh: L.V
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP. Đà Lạt khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp, kịp thời đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng con người tại địa chỉ số 23, đường Ba Tháng Tư, phường 3 và số 7, Lê Thánh Tôn, phường 6, TP. Đà Lạt.
UBND TP. Đà Lạt làm việc với các tổ chức, cá nhân đang thuê quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, nghiêm túc thực hiện bảo trì công trình theo quy định, tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động trong công tác cải tạo, sửa chữa, đặc biệt 2 công trình biệt thự số 1 và số 2, đường Đống Đa.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP. Đà Lạt thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc cổ, biệt thự cổ trên địa bàn; bố trí đầy đủ kính phí, khảo sát đánh giá an toàn chịu lực các công trình nguy hiểm và kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bảo tồn công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, đảm bảo an toàn đúng công năng sử dụng và phù hợp cảnh quan.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đang quản lý sử dụng các biệt thự thuộc sở hữu nhà nước thực hiện công tác bảo trì công trình theo quy định trong quá trình quản lý, sử dụng.
Trước đó, vào tháng 3.2021, trong quá trình sửa chữa, trùng tu dãy nhà cổ tại đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, thì công trình này bất ngờ đổ sập, khiến 2 công nhân đang làm việc tại đây tử vong.
THẾ YÊN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null