Sau tiệc cưới và tân gia, hàng chục người nhập viện cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ sở dịch vụ nấu ăn M.V (xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) phục vụ nấu ăn cho 2 gia đình tổ chức tiệc cưới và tiệc tân gia, nhưng sau buổi tiệc, hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.
Chiều 20-7, ông Phạm Huy Hùng – Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.
"Sau khi nắm được thông tin, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng huyện Di Linh xác minh, thống kê những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới và tân gia trên địa bàn; đồng thời, làm việc với chủ dịch vụ cung cấp thực phẩm, nâu ăn để có hướng xử lý tiếp theo" - ông Hùng thông tin.
 
Hiện các bệnh nhân đang được các bác sỹ tích cực theo dõi.
Hiện các bệnh nhân đang được các bác sỹ tích cực theo dõi.
Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Đinh Trang Hòa, vào trưa hôm qua (19-7), trên địa bàn xã có 1 tiệc đám cưới tại nhà bà K.B (Thôn 5A) và tiệc tân gia tại nhà ông K.T (Thôn 4), với hàng trăm thực khách đến dự tiệc.
Cả 2 buổi tiệc này đều do dịch vụ nấu ăn M.V (đóng tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) cung cấp thực phẩm và nấu tiệc.
Theo đó, thực đơn của tiệc cưới và tiệc tân gia đều giống nhau, gồm: Gỏi tai heo trộn, đùi gà chiên, lẩu thập cẩm, bò nhúng mướp đắng (khổ qua), tôm nướng và chả lụa.
Sau khi dự tiệc chung vui cùng các gia đình xong về nhà, hàng chục người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, nôn ói… nghi bị ngộ độc thực phẩm.
 
Có đến hàng chục người lớn và trẻ em nhập viện cấp cứu sau 2 tiệc (cưới và tân gia).
Có đến hàng chục người lớn và trẻ em nhập viện cấp cứu sau 2 tiệc (cưới và tân gia).
Sau đó, nhiều người được đưa đến Trạm Y tế xã Đinh Trang Hòa cấp cứu và số người tự mua thuốc uống. Đến sáng sớm 20-7, hàng chục người do đau bụng giữ dội, liên tục nôn ói, đi ngoài nhiều lần nên đã được người nhà chuyển tới Trung tâm Y tế Di Linh và Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, điều trị.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null