Sắc màu của Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ mỗi độ tháng Chạp, nhà vườn của gia đình chị Đinh Thị Ánh Tuyết ở khu Cầu Sắt, tổ 17, phường Phù Đổng, TP. Pleiku lại tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết.
 
Từ các khâu làm đất, xuống giống, phân đều do chị và các con chăm chỉ lao động. Riêng khâu tưới gia đình chị đã sử dụng vòi phun tự động nên những luống hoa của nhà luôn xanh mướt và cho hoa đúng vào dịp cần thu hoạch.
 
Dịp Tết này, những chậu hoa của nhà chị cũng đã rộn ràng khoe sắc. Nhiều loại hoa đã được chuẩn bị cho khách tham quan, đặt mua để chưng Tết. Với hình dáng, màu sắc tươi đẹp, giá cả hợp lý, vừa túi tiền nên hoa của chị luôn được khách hàng  ưu ái chọn lựa.
 
Cũng như mọi năm, với công sức mà cả gia đình miệt mài từ hơn 6 tháng, hy vọng mùa hoa Tết năm nay gia đình chị sẽ có được một cái Tết đầy đủ hơn và nhiều gia đình ở Phố núi Pleiku nhỏ, đáng yêu này sẽ rực rỡ sắc màu Xuân trong từng gia đình.
 
Giao hoa cho khách
Giao hoa cho khách
Anh Tiến (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.