Rủ nhau đi tắm, hai em bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-8-2014, UBND xã Ia Đêr (huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai học sinh nam người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi đi tắm ở hồ.
 

Hồ Nước Lớn-nơi 2 em bị đuối nước. Ảnh: Ngọc Linh

Nạn nhân là các em Puih Yok, Ksor Bonh (đều sinh năm 2006, cùng trú làng Breng 1). Theo lời kể của dân làng, trưa ngày 21-8-2014, do trời quá nóng nên hai em này đã rủ nhau ra Hồ Nước Lớn của làng để tắm. Vài giờ sau, những người đi rẫy gần đó phát hiện quần áo và dép của các em trên bờ nên đã tri hô cấp cứu, song đã không kịp.

Được biết, vào mùa khô, Hồ Nước Lớn của làng Breng 1 chỉ là một cái vũng tù nhỏ. Đến mùa mưa, khi nước về, diện tích mặt hồ có thể lên đến hàng trăm m3, nơi sâu nhất đến hơn 10 mét, nhân dân vẫn thường thả cá để cải thiện kinh tế. Người dân cho biết, nơi đây đã từng nhiều lần xảy ra tình trạng trẻ em đuối nước thương tâm.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

null