Rơi xuống hồ trong khu vực phân lô bán nền, bé gái đuối nước tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang đi chơi cùng nhóm bạn thì cháu T.T.T.H bị trượt chân rơi xuống một hồ nước trong khu vực đang phân lô bán nền trên địa bàn thôn 13, xã Đam B’ri, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đuối nước tử vong.

Hiện trường nơi cháu H. rơi xuống hồ Cống Sập đuối nước tử vong thương tâm ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Hiện trường nơi cháu H. rơi xuống hồ Cống Sập đuối nước tử vong thương tâm ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17.1.2021, cháu T.T.T.H (12 tuổi, ngụ tại thôn 11, xã Đam B’ri) và một nhóm bạn (3 – 4 cháu bé) đạp xe đi chơi trên địa bàn thôn 11 qua thôn 13, xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc).
Khi đi đến hồ Cống Sập (thuộc địa bàn thôn 13, xã Đam B’ri) thì cả nhóm rủ nhau tới hồ chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu H. không may bị trượt chân rơi xuống hồ chới với giữa dòng nước. Thấy vậy, các cháu nhỏ đi cùng đã tri hô và chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên khi người lớn có mặt, cháu H. đã chìm mất tích và sau khi được đưa lên khỏi hồ thì cháu H. đã tử vong do đuối nước.
Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, hồ Cống Sập được người dân cải tạo, nằm trong một khu vực phân lô bán nền trên địa bàn thôn 13, xã Đam Ri. Vị trí xảy ra tai nạn khiến cháu H. rơi xuống hồ đuối nước tử vong được kết ván gỗ ra giữa hồ, nhưng không có biện pháp che chắn, bảo vệ phòng chống tai nạn thương tích.

Một khu vực san gạt phân lô đất nông nghiệp trên địa bàn thôn 11 (xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) nằm cạnh một hồ thủy lợi không được che chắn gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Một khu vực san gạt phân lô đất nông nghiệp trên địa bàn thôn 11 (xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) nằm cạnh một hồ thủy lợi không được che chắn gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Nhận được tin báo, Công an xã Đam B’ri, Công an TP.Bảo Lộc cùng chính quyền địa phương đã có mặt ghi nhận hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của bé gái.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trên địa bàn xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc) đã và đang diễn ra rầm rộ hoạt động phân lô, bán nền đất nông nghiệp. Trong đó, nhiều khu vực phân lô, bán nền nằm sát đường giao thông. Đặc biệt, nhiều khu vực phân lô đất nông nghiệp có ao hồ nhưng không hề có biện pháp che chắn gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null