Quyến rũ Hàng Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người Hoa có câu “Trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng” ý nói Tô Châu, Hàng Châu đẹp không thua kém gì cảnh sắc trên thiên đình. Vì vậy, Hàng Châu là đã trở thành một địa chỉ không thể thiếu trong hành trình khám phá Trung Quốc của du khách.  

Thành phố cổ kính và xinh đẹp này nằm ở phía Bắc tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 180 km về phía Tây Bắc, nổi tiếng và thịnh vượng nhất Trung Quốc trong khoảng 1.000 năm trở lại đây. Gần đây Hàng Châu đã được đầu tư xây dựng mới nhiều khu dân cư trong thành phố song vẫn được quy hoạch bài bản, phân chia thành 2 khu vực riêng biệt, nếu như bên khu mới là những cao ốc tiếp nối nhau thì khu phố cổ chìm khuất trong màu xanh của rừng cây rợp bóng mát. Hàng hàng lớp lớp những loài cây đặc hữu của vùng cận nhiệt đới được trồng kín hai bên đường phố, trong đó nhiều nhất là cây ngô đồng hàng mấy trăm năm tuổi, thân to gốc xù xì rêu phong.

 

Tháp Lôi phong trên Tây Hồ, Hàng Châu. Ảnh: N.A
Tháp Lôi phong trên Tây Hồ, Hàng Châu. Ảnh: N.A

Hàng Châu có hàng chục danh thắng nổi tiếng và Tây Hồ là một trong số đó, được tổ chức UNESCO xếp vào di sản văn hóa thế giới năm 2011. Hồ có diện tích 6,3 km2 được ngăn bởi hai con đê dài do 2 nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường và nhà Tống xây dựng là Bạch Cư Dị và Tô Đông Pha (cũng là quan thứ sử vùng này), trên mặt hồ núi non, cây xanh và nước biếc như bức tranh thủy mặc. Người xưa còn gọi Tây Hồ là Hồ Tây Tử để tưởng nhớ đến Tây Thi-một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Ngồi trên du thuyền ngắm cảnh đẹp của Tây Hồ, du khách không khỏi liên tưởng đến chuyện xưa.

Cảnh cũ làm nao lòng người và cảnh mới cũng khiến người ta háo hức khi tham quan phim trường Tống Thành, TP. Hàng Châu. Trên diện tích rộng hàng trăm ha, khu phim trường tái tạo cuộc sống thời nhà Tống với các nhân vật: Lâm Xung, Võ Tòng, Tống Giang… trong Thủy hử, du khách cũng có thể vào phủ Khai Phong gặp Bao Công cùng Nam hiệp Triển Chiêu… Đặc biệt, nhiều du khách còn xếp hàng xem sô diễn “Tống thành thiên cổ tình” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu tái hiện giai thoại, lịch sử của đất Hàng Châu. Trong thời gian hơn một giờ đồng hồ, sô diễn tái hiện nhiều giai thoại nổi tiếng của Trung Hoa đời Tống như vị tướng tài Nhạc Phi; truyền thuyết Thanh Xà, Bạch Xà; Ngưu Lang, Chức Nữ; chuyện tình Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài… với nghệ thuật hiệu ứng ánh sáng, 3D và laser hiện đại cùng ngựa chiến thật, bắn súng đại bác ngay trên sân khấu, tạo lửa, mưa và sấm sét gây kinh ngạc cho khán giả.

Đến Hàng Châu mà không tham quan làng trà Long Tỉnh cũng là một thiếu sót trong hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này. Dọc đường vào làng là những vườn chè xanh mởn dựa vào sườn đồi nối tiếp nhau. Vào các nhà vườn có tuổi đời hàng trăm năm du khách được chủ nhân kể về lịch sử lâu đời của ngôi làng và mời dùng quốc trà của Trung Quốc: Long Tỉnh. Trong không gian tĩnh lặng và bồng bềnh sương núi, lòng du khách như trầm xuống lặng lẽ thưởng thức vị ngọt lành của cốc trà thơm.

Nguyên Anh

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.