U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai bị U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-1, lượt về vòng loại bảng C Giải U19 Quốc gia năm 2024/2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Theo đó, U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi.

u19-lpbank-hagl-phai-da-bi-cam-chan-voi-tran-hoa-truoc-u19-hong-linh-ha-tinh-anh-anh-tuan.jpg
U19 LPBank HAGL (phải) bị cầm chân với trận hòa trước U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn

Trong khi đó, ở vòng đấu cuối của lượt đi, U19 LPBank HAGL đã nhận thất bại trước U19 Huế và rớt xuống vị trí thứ 4 với 8 điểm sau 5 trận. Để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng chung kết, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh cần một kết quả tích cực trong trận đấu với U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy vậy, đội bóng đến từ khu vực Bắc Trung Bộ không phải là đối thủ dễ chơi. Thậm chí, họ là những người vươn lên dẫn trước ở phút 51 sau pha đánh đầu của Thanh Bình.

Chỉ 8 phút sau, U19 LPBank HAGL đã có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cũng từ một pha đánh đầu của Anh Duy. Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ sân Hàm Rồng đã chơi nỗ lực để tìm kiếm 1 chiến thắng song bất thành.

Hòa 1-1, U19 LPBank HAGL chỉ giành được 1 điểm trong khi U19 SHB Đà Nẵng và U19 Quảng Nam đã có những chiến thắng quan trọng để bứt phá trên bảng xếp hạng lần lượt với 12 và 13 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Bảng xếp hạng của V-League 2024-2025 đến hiện tại phản ảnh đúng “bản đồ bóng đá” Việt Nam khi mà các đội bóng phía Bắc nằm ở nửa trên, phần còn lại là các làng cầu từ Đà Nẵng đổ vào, cùng với SLNA.