Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can là Văn thư - Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh này để điều tra về tội tham ô tài sản. Trước đây 6 năm, trường này trình báo về việc bị mất trộm hơn 500 triệu đồng.

Sáng 28/7, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến trường đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nhân viên Văn thư - Thủ quỹ của trường, để điều tra về tội tham ô tài sản.

Theo lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thị Huyền công tác tại trường đã nhiều năm.

Trụ sở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Trụ sở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhà trường sẽ thực hiện quy trình tạm đình chỉ chức vụ đối với Nguyễn Thị Huyền; đồng thời giao người khác phụ trách.

Trước đó, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng.

Vụ việc được thông báo đến Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra. Do vượt thẩm quyền nên Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, sau một năm điều tra, công an đã đình chỉ vụ án vì không tìm thấy thủ phạm. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.