Gây va chạm giao thông rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Điều khiển ô tô va chạm giao thông với phương tiện khác, tài xế Khổng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại huyện Ea Sup, tỉnh Đak Lak) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ô tô do tài xế Tuấn điều khiển. Ảnh: T.T
Ô tô do tài xế Tuấn điều khiển. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 1-6, ông Khổng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại huyện Ea Sup, tỉnh Đak Lak) điều khiển ô tô BKS 47A-449.33 lưu thông trên đường quốc lộ 19 theo hướng từ huyện Mang Yang đi TP. Pleiku. Khi đến km 141, quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Hà Lòng 1, xã Kdang, huyện Đak Đoa) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81B2-759.96 do chị Trần Thị Thanh Hằng (SN 1989, trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ va chạm giao thông khiến chị Hằng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, ông Tuấn đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận thông tin của người dân, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được chiếc ô tô trong vụ va chạm giao thông trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Cẩn thận khi mua bánh Trung thu

Cẩn thận khi mua bánh Trung thu

(GLO)- Bánh Trung thu là thực phẩm không thể thiếu mỗi dịp trăng rằm tháng 8. Với nhiều chủng loại được bày bán trên thị trường, làm thế nào để chọn được bánh Trung thu ngon, giá cả phải chăng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

(GLO)- Chiều 13-9, tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), Nhà xe Phi Hổ, Công ty cổ phần Hoàng Kim Tây Nguyên và Chủ nhà hàng Đồng Xanh Thuận Sơn tổ chức 10 “chuyến xe nghĩa tình” chở gần 200 tấn hàng cứu trợ của người dân Gia Lai, Kon Tum hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.