Sẻ chia với người dân vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giữa tháng 4 vừa qua, 500 người dân ở huyện Mang Yang đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực. Hoạt động này do Hội từ thiện Bàn tay Nhân Ái và Câu lạc bộ “Vì sức khỏe cộng đồng” thuộc Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Theo đó, đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Bên cạnh khám bệnh, các y-bác sĩ kết hợp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân cách vệ sinh phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 500 phần quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi và người khuyết tật nghèo; trong đó, trao 200 suất quà tại xã Đê Ar, 300 suất tại 2 xã Kon Thụp và Lơ Pang (huyện Mang Yang). Ngoài ra, đoàn cũng đã trao 250 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Tổng kinh phí đợt khám bệnh và quà tặng trị giá khoảng 400 triệu đồng do Hội từ thiện Bàn tay nhân ái hỗ trợ.

Bác sĩ của Câu lạc bộ “Vì sức khỏe cộng đồng” thăm khám cho người dân xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ của Câu lạc bộ “Vì sức khỏe cộng đồng” thăm khám cho người dân xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Ảnh: Như Nguyện

Chị H’Nem (làng Đôn Hyang, xã Đê Ar) cho hay: Gia đình chị thuộc diện cận nghèo, nhà có 6 người nhưng chỉ có mấy sào đất trồng mì nên không đủ sống. Kinh tế khó khăn nên chị cũng ít đi thăm khám sức khỏe, chỉ khi bệnh nặng mới đến bệnh viện. “Xã không có bác sĩ nên khi đau nặng phải lên huyện. Hôm nay, bác sĩ về tận nơi nên mình đưa 2 con đến khám. Bác sĩ thăm khám tận tình, cho thuốc đầy đủ. Mấy mẹ con vui lắm”-chị H’Nem nói.

Còn ông Pung (làng Ar Trớ, xã Đê Ar) thì chia sẻ: “Mình bị đau mỏi vai gáy, đau khớp gối nhưng chưa có điều kiện chữa trị. Thật mừng khi có bác sĩ về làng khám bệnh. Bác sĩ nói cho mình biết bị bệnh gì, chữa trị ra sao rồi phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách uống thuốc và kiêng cữ để mau lành bệnh. Mình cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm”.

Lan tỏa lòng nhân ái

Đê Ar là xã còn nhiều khó khăn, cách trung tâm huyện Mang Yang 40 km. Xã có 7 làng với 1.055 hộ/4.659 khẩu, 98% dân số là người dân tộc thiểu số. Thu nhập của người dân chủ yếu từ nghề nông. Tuy nhiên, đất đai khô cằn, hạn cục bộ thường xảy ra nên năng suất cây trồng không cao. Xã còn 325 hộ nghèo và 282 hộ cận nghèo.

Đại diện nhà tài trợ tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với bà con. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện nhà tài trợ tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với bà con. Ảnh: Như Nguyện

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Khát, chính quyền địa phương luôn chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan mà nhiều hộ vẫn chưa thể vươn lên thoát nghèo, đời sống bấp bênh. Đặc biệt, xã chưa có bác sĩ nên vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp nhiều hạn chế.

“Hôm nay, đoàn từ thiện về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con. Đây là việc làm thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi mong muốn các Mạnh Thường Quân tiếp tục có sự hỗ trợ, chung tay giúp đỡ người dân khó khăn, nhất là trong phát triển sản xuất”-ông Đinh Khát nói.

Để hỗ trợ hoạt động khám bệnh từ thiện đợt này, Câu lạc bộ “Vì sức khỏe cộng đồng” đã huy động khoảng 30 người, trong đó có 10 bác sĩ. Ngoài ra, đoàn còn có sự hỗ trợ của các bác sĩ tại Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Kim Loan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho hay: “Với phương châm “Tất cả vì cộng đồng khỏe mạnh và yêu thương”, chúng tôi mong muốn góp sức mình vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó, vùng dân tộc thiểu số. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Gia Lai và sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa nữa trong thời gian tới”.

Trò chuyện cùng P.V, ông Huỳnh Xuân Thiện-Hội trưởng Hội từ thiện Bàn tay nhân ái-cho biết: Hội hiện có hơn 200 thành viên chính thức. Thời gian qua, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, còn nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.