(GLO)- Ngày 30-10, trên đường từ nhà ra xã Tân Sơn (TP. Pleiku), em Thưk (SN 2003, trú làng Wét, xã Chư Đang Ya) vô tình nhặt được một chiếc ví bên trong có hơn 21,3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Em đã đem đến Công an xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) để nhờ tìm lại chủ nhân của số tài sản nói trên.
Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 30-10, em Thưk trên đường đi từ nhà ra xã Tân Sơn (TP. Pleiku) vô tình nhặt được 1 chiếc ví bên trong có chứa số tiền mặt là 21,3 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Thưk liền mang đến và nhờ Công an xã Chư Đăng Ya tìm người đánh rơi chiếc ví nói trên.
Vợ chồng anh Vương Công Nghĩa (bìa trái) vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi. Ảnh: Hữu Phong
Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Chư Đang Ya đã liên lạc được với chủ nhân của chiếc ví là anh Vương Công Nghĩa (SN 1973, xã Trà Đa, TP. Pleiku). Nhận lại số tiền cùng các giấy tờ quan trọng, anh Nghĩa vô cùng vui mừng. Anh chia sẻ “Tôi và vợ cầm tiền để đi mua hàng tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) nhưng do không mua được nên đi về. Trên đường gặp trời mưa nên dừng lại mặc áo mưa và vô tình đánh rơi chiếc ví. Đây là số tài sản lớn đối với gia đình. Tôi cảm ơn em Thưk và Công an xã Chư Đang Ya rất nhiều vì đã giúp tôi tìm lại tài sản”.
Việc nhặt được của rơi trả lại cho người mất của em Thưk là một hành động đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người cùng học tập.
(GLO)- Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều phong trào hay, mô hình sáng tạo được nhân rộng, góp phần ươm những “mầm xanh” tương lai.
(GLO)- Ngày 14-5, UBND huyện Đức Cơ tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về “chuyển đổi số và bản sắc văn hoá dân tộc”.
(GLO)- Thông tin từ Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, 227 tổ chức Hội cấp cơ sở và tương đương thuộc 18 Hội LHTN Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, vượt tiến độ đề ra theo dự kiến hoàn thành trước 31-5-2024.
Chiều 13/5, Công an thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) phối hợp với ông Trần Hữu Dũng, ngụ tổ dân phố 4, hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền 70 triệu đồng cho người đánh rơi.
(GLO)- Mỗi một bệnh nhân khỏe mạnh ra viện không chỉ nhờ sự chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, mà còn nhờ sự chăm sóc tận tụy của các điều dưỡng. Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
(GLO)- Gần 4 năm làm thủ quỹ của Agribank Chi nhánh thị xã Ayun Pa Gia Lai, chị Thái Thị Thùy Dương đã trả lại cho 209 trường hợp khách hàng đưa tiền thừa. Chị luôn xác định sự minh bạch, trung thực, cẩn trọng trong công việc là “chìa khóa” để xây dựng niềm tin với khách hàng.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên làm giàu.
Từ 5 đội viên của những ngày đầu tiên, đến nay Đội TNTP Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển lớn mạnh và vững chắc với hơn 15,9 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng, gần 25.000 giáo viên làm tổng phụ trách Đội.
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024.
(GLO)- Chiều 10-5, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày hội kỹ năng công tác Đội”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-5/5/2024).
Sau nhiều năm làm việc tại tòa án, chàng trai Nguyễn Đình Hội (34 tuổi, ở H.Tây Hòa, Phú Yên) quyết định nghỉ việc, lên H.Sông Hinh (Phú Yên) mở cơ sở làm bò một nắng và năm đầu tiên đã có doanh thu 1 tỉ đồng.
(GLO)- Dám nghĩ, dám làm là những điều chúng tôi cảm nhận được về anh Đỗ Văn Chuyên (thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện). Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với sự siêng năng, chịu khó, anh đã trở thành tỷ phú trên chính mảnh đất do ông cha để lại.
(GLO)- Ngày 10-5, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn phổ biến kiến thức pháp luật cho 107 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện Mang Yang.
Một chiếc vali bỏ quên tại khu vực công cộng nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Chiếc va li có chứa nhiều đồ nữ trang bằng kim loại quý có giấy tờ ghi là vàng, bạc, kim cương với tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.
Một nhóm học sinh đã dùng rễ cây bồ anh để chế biến thành thức uống có hương vị tựa như cà phê. Đặc biệt, sản phẩm này còn tốt cho sức khỏe người sử dụng.